Xuân về bên những ngôi nhà tình thương

Cập nhật ngày: 06/01/2017 15:26:15

Tổ cất nhà tình thương xã An Hòa, huyện Tam Nông đã mang xuân đến sớm hơn cho hàng trăm hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.


Các thành viên trong Tổ cất nhà tình thương xã An Hòa chuẩn bị gỗ để cất nhà cho hộ nghèo

Thành lập từ năm 2011, Tổ cất nhà tình thương có hơn 15 thành viên có độ tuổi từ 55 - 74. Hàng ngày, các thành viên cùng nhau thực hiện các khâu: đốn hạ, vận chuyển, cưa, bào, đục, xẻ khung để chở đến gia đình và dựng nhà tình thương cho hộ nghèo tại các huyện: Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng, Thanh Bình và TX.Hồng Ngự. Địa chỉ quen thuộc mà Tổ vận động kinh phí cất nhà là Chi hội Phong thủy Huỳnh Mai, Hiệp hội nhựa, các chùa ở TP.HCM, các mạnh thường quân trong và ngoài huyện. Mỗi căn nhà thường là loại nhà trệt, nhà sàn, mái và vách lợp tôn, trị giá từ 15 - 20 triệu đồng. Mỗi lần bàn giao nhà, Tổ cùng với nhà tài trợ còn tặng quà mừng nhà mới cho mỗi hộ. Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Cúc Hoa ngụ ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông là hộ nghèo nhiều năm liền. Không có nghề nghiệp ổn định, không có ruộng đất, vợ chồng chị đi gánh cá thuê, thu nhập bấp bênh. Việc có đủ tiền để cất lại căn nhà đã dột nát là ước mơ lớn của 2 vợ chồng. Chị Cúc Hoa chia sẻ: “Chẳng có gì bằng khi có ngôi nhà yên ấm. Tết này, gia đình đã bớt đi phần lo lắng, hy vọng sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn”.

Gia đình anh Lý Thành Nam ngụ ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông cũng vừa được Tổ bàn giao căn nhà hơn 30m2, trị giá hơn 20 triệu đồng. Anh Nam chia sẻ, bản thân đi phụ hồ, vợ hái ớt thuê, tiền kiếm được chỉ đủ lo cơm gạo hàng ngày, chuyện cất nhà là “ước mơ”. Giờ chẳng gì vui hơn khi Tết này gia đình có căn nhà mới.

Tuy các thành viên trong tổ đều không còn trẻ, có nhiều người ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, mỗi người mỗi hoàn cảnh, có người phải lo ăn từng bữa, có người phải chăm vợ ốm, con đau thế nhưng họ có chung lòng nhân ái, đoàn kết, không quản khó khăn, lấy công tác từ thiện làm niềm vui trong cuộc sống. Chia sẻ về mục đích của công việc thiện nguyện của mình, ông Nguyễn Văn Hồng - Tổ trưởng Tổ cất nhà tình thương xã An Hòa cho biết, xuất phát từ những lời dạy của Bác về tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống, Tổ đã ra sức vận động cất nhà tình thương giúp cho người nghèo có nơi ăn chốn ở ổn định để họ yên tâm làm ăn. Thời gian tới, Tổ sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được giúp hộ nghèo có nhà ở ổn định và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Bình quân, mỗi năm có từ 130 - 150 căn nhà được Tổ xây cất và bàn giao với tổng số hơn 3 tỷ đồng. Sau khi vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, Tổ sẽ tiến hành mua gỗ tại các vườn tạp và xét cất nhà cho hộ nghèo. Ông Phạm Văn Sang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Hòa cho biết, bằng nỗ lực và tinh thần từ thiện nhân đạo, nhiều năm qua Tổ cất nhà tình thương đã giúp hàng trăm người nghèo có chỗ ở ổn định, góp phần xóa nhà tre lá tạm bợ, giảm nghèo, góp phần để xã đạt tiêu chí về nhà ở, hoàn thành công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Ghi nhận sự đóng góp vào công tác từ thiện ở địa phương, Tổ đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng Bằng khen; UBND huyện Tam Nông tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm liền giai đoạn 2011-2015 và nhiều Giấy khen của các địa phương khác trong tỉnh.

CHÍ TRUNG - CHÍ CƯỜNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn