Champions League: Arsenal thắng nghẹt thở trên đất Bỉ

Cập nhật ngày: 23/10/2014 05:55:35

Hai pha lập công của Gibbs và Podolski trong vòng 1 phút cuối trận đã giúp Arsenal lội ngược dòng thành công trước Anderlecht khi giành chiến thắng 2-1 ở lượt trận thứ 3 bảng D Champions League diễn ra vào rạng sáng 23.10 (giờ VN).


Andy Najar thoải mái đánh đầu hạ gục thủ môn Martinez mở tỷ số cho Anderlech

Arsenal hành quân đến Bỉ gặp Anderlecht trong nỗi lo lực lượng đang bị tổn thất nghiêm trọng do chấn thương. Trong khung thành, HLV Wenger phải sử dụng Martinez, thủ môn phần lớn thời gian ngồi dự bị ở Arsenal. Ngoài ra, tiền vệ sáng tạo Mesut Ozil cũng không thể thi đấu do điều trị dây chằng đầu gối trái.

Trước đối thủ không được đánh giá cao Anderlecht, nhưng các học trò HLV Wenger đã gặp nhiều khó khăn khi tổ chức tấn công. Dù có tới 6 pha dứt điểm về phía khung thành Anderlecht trong 45 phút đầu trận, nhưng các cú sút của cầu thủ Arsenal đều thiếu chính xác và không đủ độ khó để khuất phục thủ môn Proto.

Trong khi chưa xuyên thủng được mành lưới đối phương, Pháo thủ bất ngờ nhận bàn thua do trung vệ Mertesacker mắc lỗi chọn vị trí ở phút 72. Từ cú treo bóng vào bên cánh phải của Praet, Andy Najar thoải mái đánh đầu hạ gục thủ môn Martinez mở tỷ số cho Anderlecht.

Chỉ vài phút sau khi mành lưới Arsenal bị xuyên thủng, HLV Wenger đưa Chamberlain, Campbell vào thay Flamini, Welbeck. Nhằm tăng sự đột biến trong những pha tấn công cho Pháo thủ ở cuối trận, nhà cầm quân người Pháp quyết định cho Podolski vào thế chỗ Wilshere.

Sự điều chỉnh của HLV Wenger đem lại hiệu quả khi Gibbs gỡ hòa 1-1 cho Arsenal sau pha đệm bóng từ đường tạt cánh của Chambers ở phút 89. Trước khi trận đấu khép lại, Podolski giúp Pháo thủ hoàn tất cú lội ngược dòng bằng pha dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-1 cho Arsenal.

Lĩnh Nam (TNO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn