Đồng Tháp thua đáng tiếc ngày ra quân, chờ tiếp Câu lạc bộ Hà Nội ở sân Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 24/02/2016 12:50:40

Dù rất quyết tâm và thi đấu khá tốt trên sân Chi Lăng, nhưng Đồng Tháp (ĐT) không thể có điểm trước SHB Đà Nẵng.


Đồng Tháp (giữa) vừa thua đáng tiếc SHB Đà Nẵng. 
(ảnh internet)

Mùa giải này, đội chủ sân Cao Lãnh nhận được sự quan tâm lớn từ lãnh đạo địa phương và được khá nhiều đơn vị tham gia tài trợ kinh phí. Nhờ đó, ĐT đã mang về 14 “tân binh”, trong đó có 1 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch để kết hợp với bộ khung còn lại ở mùa giải 2015. Với lực lượng được đánh giá có trình độ ở mức khá và có chiều sâu, ĐT được người hâm mộ chờ đợi sẽ thi đấu khởi sắc hơn.

Lãnh đạo đội ĐT đề ra mục tiêu cán đích ở top 10 đội mạnh nhất giải. Bản thân các cầu thủ và Ban huấn luyện cũng thể hiện quyết tâm lớn trong lễ xuất quân của Câu lạc bộ (CLB). Huấn luyện viên (HLV) Phạm Công Lộc từng nói: “Để hoàn thành mục tiêu đề ra, chúng tôi cần phải nỗ lực thật nhiều và cố gắng giải quyết qua từng trận đấu...”. Và thực tế, ĐT hành quân đến Chi Lăng với quyết tâm cao cùng mục tiêu có điểm. Tuy nhiên, khi trận đấu mới trôi qua được 21 phút, đội bóng đất sen hồng đã phải nhận 2 bàn thua. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là tiền đạo Gaston Merlo. Sang hiệp 2, ĐT dần thi đấu khởi sắc hơn. Đến phút 60, Minh Lợi ghi bàn rút ngắn cách biệt cho ĐT cũng từ một quả phạt 11m. Sau bàn gỡ, ĐT thi đấu có phần lấn lướt và tạo được vài cơ hội “ngon ăn” nhưng không tận dụng thành công đành chấp nhận thất thủ ngày khai mạc.

Có thể nói, dù thua nhưng qua những gì đã thể hiện, các cầu thủ ĐT cho thấy họ đủ sức chinh chiến ở V-League năm nay – mùa giải được dự báo sẽ rất khốc liệt. Xét về thế trận, SHB Đà Nẵng chỉ chơi tốt trong khoảng 25 phút đầu trận, trong khi ĐT chưa bắt nhịp khi phải làm khách. Nhưng sự xuất sắc của “sát thủ một thời” Gaston Merlo đã giúp đội chủ sân Chi Lăng sớm có 2 bàn dẫn trước. Trong đó, tình huống thổi phạt đền dẫn đến bàn mở tỷ số của Merlo của trọng tài cũng mang nhiều tranh cãi. Pha quay chậm cho thấy, hậu vệ của ĐT chỉ tác động rất nhẹ nhưng Merlo lại ngã khá “đẹp” và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. HLV Phạm Công Lộc sau trận đấu đã phát biểu đầy ẩn ý: “Kết quả trận đấu là do trọng tài quyết định!”.

Còn tính số cơ hội ghi bàn, ĐT mới là đội tạo ra nhiều tình huống sóng gió cho khung thành đối phương. Trước khi Merlo mở tỷ số trên chấm phạt đền, Samson Kpennosen phía ĐT đã có pha dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang sau quả phạt góc bên cánh phải của đồng đội. Phút 23, tình huống sút bóng ở tuyến 2 của Tuấn Tú buộc thủ thành Văn Hưng của SHB Đà Nẵng vất vả cản phá. Ở hiệp thi đấu thứ 2, dù làm khách nhưng ĐT mới là đội nắm thế trận. Ngoài bàn gỡ của đội trưởng Minh Lợi, ĐT có ít nhất 2 cơ hội mười mươi để ghi bàn. Đó là tình huống đá bồi của Minh Lợi trong vòng cấm ở phút 65. Trong tư thế trống trải, nhưng đội trưởng của ĐT lại đá bóng vọt xà. Cuối trận, Samson có pha đỡ bóng bằng ngực loại bỏ hàng thủ SHB Đà Nẵng nhưng không thể thắng được Văn Hưng ở tình huống đối mặt. 

Hàng công thi đấu kém duyên nên ĐT đành chấp nhận trận thua đáng tiếc trong ngày ra quân. Chính HLV Phạm Công Lộc cũng tỏ ra tiếc nuối: “Tôi hài lòng vì màn trình diễn của các học trò. Tôi rất tiếc về trận đấu khi các cầu thủ không tận dụng được cơ hội”. Bỏ qua kết quả thất vọng ở vòng 1, ĐT hướng đến cuộc đón tiếp CLB Hà Nội trên sân Cao Lãnh vào cuối tuần này. Được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ sẽ là lợi thế không nhỏ cho ĐT. Hơn nữa, Hà Nội là tân binh mới “chân ướt chân ráo” thi đấu ở V-League. Trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng là đội hình đầy sức trẻ bên cạnh 2 tân binh Ngọc Duy và Quốc Long – cựu cầu thủ của Hà Nội T&T. Tuy nhiên, điểm yếu của họ chính là mặt kinh nghiệm và tâm lý thi đấu. Trong ngày ra quân, đội bóng thủ đô dù được chơi trên sân nhà nhưng đã thảm bại 0-5 trước Hoàng Anh Gia Lai. Kết quả đó phần nào đánh giá được thực lực của đội bóng vừa mới thăng hạng mùa giải này.

Chưa thể có điểm sau vòng 1, ĐT chắc chắn quyết tâm hơn cho trận chiến với Hà Nội ở vòng 2. Đích ngắm của HLV Phạm Công Lộc và các học trò hướng đến không khác gì ngoài 3 điểm trọn vẹn. Bởi, ĐT biết rằng, thánh địa Cao Lãnh mới là nơi để họ làm vừa lòng người hâm mộ.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn