Hạ M.C, Real vào chung kết Champions League

Cập nhật ngày: 05/05/2016 06:56:05

Rạng sáng 5-5, Real Madrid đã giành vé vào chung kết Champions League mùa giải 2015-2016 sau khi đá bại Manchester City (M.C) 1-0 trên sân Santiago Bernabeu ở trận bán kết lượt về.


Niềm vui của Gareth Bale sau khi góp công đem về bàn mở tỉ số cho Real Madrid. Ảnh: Reuters

Trận này, Real Madrid có sự trở lại của ngôi sao Cristiano Ronaldo sau thời gian dưỡng thương. Biết rõ sự lợi hại của Ronaldo và Real Madrid khi thi đấu tại Bernabeu, HLV Manuel Pellegrini đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự ngay từ đầu. Nhưng kế hoạch của HLV Pellegrini đã sớm bị ảnh hưởng khi trung vệ đội trưởng Vincent Kompany gặp chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Eliaquim Mangala ngay ở phút thứ 10.

Mất chốt chặn quan trọng nhất, hàng phòng ngự M.C đã không còn giữ được sự chắc chắn khi đối mặt với sự ép liên tục của đội chủ nhà. Hệ quả, chỉ 10 phút sau khi Kompany rời sân, thủ môn Joe Hart đã phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 20, từ pha lên bóng bên cánh phải, Gareth Bale thoát xuống đón đường chuyền của Daniel Carvajal rồi thực hiện đường căng ngang vào trong cho Ronaldo. Bóng chạm chân tiền vệ Fernando bay về góc xa đập cột dọc vào lưới, đem về bàn mở tỉ số cho Real Madrid.

Bị thủng lưới, M.C dồn đội hình lên chơi đôi công với Real Madrid. Tuy nhiên, do không có nhiều bóng nên phải đến cuối hiệp 1, “Man xanh” mới tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Nhưng may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Pellegrini khi pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm của tiền vệ Fernandinho sau khi hạ được thủ môn Keylor Navas lại bật cột dọc ra ngoài.

Ở phần sân đối diện, Real Madrid cũng gây thất vọng không kém khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Trận này, Ronaldo được kỳ vọng rất nhiều, nhưng có lẽ do chưa đạt 100% phong độ sau chấn thương, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi liên tục dứt điểm hỏng ăn ở những tình huống thuận lợi dù được các đồng đội trao khá nhiều cơ hội.


Tình huống Ronaldo dùng hai tay đưa bóng vào lưới. Ảnh: Reuters

Chưa hết, Ronaldo còn làm chuyện "không giống ai" với tình huống nhảy lên dùng hai tay ném bóng vào lưới như một VĐV bóng rổ (phút 55). May cho Ronaldo, trọng tài biên đã căng cờ báo hiệu việt vị nếu không anh đã phải nhận thẻ từ trọng tài chính Damir Skomina (Slovenia).

Ngoài ra, Real Madrid cũng không gặp may ở các tình huống dứt điểm. Phút 64, từ quả phạt góc bên cánh trái, Gareth Bale bật cao đánh đầu về góc xa khiến thủ môn Joe Hart chỉ còn biết đứng nhìn. Nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà khi bóng tìm đúng cột dọc.

Trước đó ít phút, tiền vệ Luka Modric cũng đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm vào ngay người thủ môn Joe Hart trong tư thế đối mặt sau đường chuyền của Gareth Bale.

Không có thêm bàn thắng nhưng Real Madrid cũng đã bảo vệ thành công tỉ số 1-0 đến hết trận. Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 1-0 (lượt đi hòa 0-0) và giành vé vào chung kết Champions League.

Đối thủ của Real Madrid trong trận chung kết tại sân San Siro vào ngày 28-5 tới là hàng xóm Atletico Madrid - đội bóng “kền kền trắng” đã đá bại ở mùa giải 2013-2014 để giành chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử.  

H.LAM (Theo TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn