Thua trên sân nhà, DFC tiếp tục lún sâu

Cập nhật ngày: 07/07/2020 19:57:42

ĐTO - Chiều 7/7, trên sân vận động Cao Lãnh, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) đã chịu thất thủ trước Câu lạc bộ bóng đá Huế (gọi tắt là CLB Huế) trong trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia – LS 2020. Trận thua gây tiếc nuối cho người hâm mộ. 



Trận đấu giữa DFC (áo xanh) và Câu lạc bộ bóng đá Huế diễn ra gay cấn, hấp dẫn

Trong trận này, dù được khán giả trên sân nhà cổ vũ nhiệt tình, nhưng DFC thiếu sự có mặt của các hậu vệ Thanh Hiền, Nguyễn Trần Mila, Xuân Tâm và tiền đạo Anh Khoa do chấn thương. Vắng nhiều trụ cột khiến sức mạnh của DFC giảm đi rõ rệt, gặp nhiều khó khăn trong triển khai lối chơi. Phần lớn thời gian của hiệp 1, DFC thi đấu bế tắc và không tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào về khung thành đội khách. Ngược lại, CLB Huế thể hiện rõ lối chơi phòng ngự phản công và có được “quả ngọt” từ chiến thuật này. Phút 44, trong tình huống phản công nhanh, tiền đạo Lê Ngọc Thiên Ân bức tốc bên cánh phải vượt qua hàng thủ DFC và tung cú sút căng ghi bàn cho CLB Huế.


Các cầu thủ DFC ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 2-2

Vào đầu hiệp 2, Lê Ngọc Thiên Ân với pha băng cắt đánh đầu đầy kỹ thuật nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Không còn đường lùi, Ban Huấn luyện DFC thay liền 3 cầu thủ có sức trẻ và lối chơi năng nổ gồm: tiền vệ Như Ngà, Duy Nam và tiền đạo Đức Thắng vào sân giúp thế trận tấn công đội chủ sân Cao Lãnh thanh thoát hơn. Với sự hỗ trợ tốt của đồng đội, tiền đạo Công Thành và trung vệ Nguyễn Đồng Tháp lần lượt ghi bàn vào lưới của CLB Huế vào phút  57 và  phút 64, giúp DFC quân bình tỷ số 2-2.


Chung cuộc, Câu lạc bộ bóng đá Huế vẫn giành chiến thắng

2 bàn thắng nhanh giúp các cầu thủ chủ nhà chơi hứng khởi và liên tục dồn ép đội bóng đến từ miền Trung. Tuy nhiên, do mãi mê dâng cao tấn công và sai lầm thiếu tập trung ở hàng thủ đã khiến DFC phải trả giá bằng bàn thua cuối trận. Phút 88, tiền vệ Nguyễn Văn Sang chớp thời cơ trước vạch 5m50 ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho CLB Huế. Với kết quả “trắng tay” trên sân nhà, DFC đã rơi xuống áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm sau 6 trận.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn