Madrid Open 2014

Nadal giành vé đầu tiên vào chung kết

Cập nhật ngày: 11/05/2014 05:36:37

Gặp phải đối thủ đồng hương thi đấu rất tốt trong giải đấu này, nhưng Nadal vẫn xuất sắc đánh bại Roberto Bautista Agut sau 2 set với tỉ số 6-4 6-3 qua đó giành quyền vào chung kết. Đây là trận chung kết thứ 90 trong sự nghiệp của tay vợt số 1 thế giới.


Nadal đang tiến rất gần tới danh hiệu thứ 3 trong mùa giải năm nay

Từ đầu năm nay Nadal mới chỉ có hai danh hiệu, tại Doha (thắng Monfils ) và Rio de Janeiro (thắng Dolgopolov ). Anh lọt vào chung kết Úc mở rộng và Miami Masters nhưng đều va phải thất bại. Tại giải đất nện sở trường gần đây Nadal đều thi đấu rất dở, anh đều không thể lọt vào bán kết Monte Carlo và Barcelona. Vì thế rất nhiều người hâm mộ tay vợt số 1 thế giới sẽ tìm lại hình ảnh thăng hoa tại Madrid Open và thực tế Nadal đang đáp ứng được kì vọng.

Tay vợt số 1 thế giới đang có cơ hội gia tăng số danh hiệu ATP World Tour Masters 1000 lên con số 27 sau khi anh đã giành quyền vào trận chung kết. Tại vòng bán kết vừa diễn ra, Nadal có trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải dù đối thủ chỉ là Roberto Bautista Agut, một tay vợt đến từ vòng loại và mới có lần đầu tiên được có mặt tại một trận bán kết Masters 1000. Thực tế thì cũng có thời điểm Agut thăng hoa, nhưng phần nhiều khó khăn của Nadal đến từ sự lỏng lẻo của chính anh.

Nadal có đến 4 lỗi kép ở trận đấu này, anh cũng bị mất 2 break chia đều cho các set. Tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu thiếu tập trung ở những thời điểm nhạy cảm, sự thiếu ổn định của Nadal với số lượng tự đánh hỏng ở mức cao đã giúp đối phương thêm thuận lợi để “bật lại”. Tuy nhiên điểm sáng từ các game đáp trả với tổng cộng 5 lần bẻ game của đối phương đã giúp tay vợt hạt giống số 1 giành chiến thắng sau 1 giờ 43 phút. Cụ thể trong set thứ nhất, Nadal bẻ game trước, tuy nhiên Agut đã chiến đấu mạnh mẽ để cân bằng tỉ số 3-3.

Không để đối phương quật khởi, Nadal bẻ tiếp break ở game 7 và tạo ra bước ngoặt của trận đấu để tiến tới chiến thắng 6-4. Set 2 tiếp tục chứng kiến sự bắt nhịp ấn tượng của Nadal với việc bẻ 2 game để vươn lên dẫn trước 4-0. Tại game 5, Nadal có 2 break-point nhưng tiếc rằng không thể tận dụng. Agut đã tận dụng thoáng sa sút của Nadal để giành liền phần thắng 3 game, nhưng anh đã không thể tạo được một cuộc lội ngược dòng thành công. Mất break lần 3 ở game quyết định, Agut đã đành chấp nhận dừng bước tại vòng bán kết.

“Tuần này đối với tôi thật là đẹp”, Bautista Agut không hài lòng với phong độ của bản thân trong ngày thi đấu hôm nay. “Tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ chơi trận đấu này tốt hơn một chút. Nếu ngay bây giờ có cơ hội để chơi lại trận đấu thêm lần nữa, tôi sẽ đối mặt theo một cách khác. Có lẽ tôi đã có một số thời điểm thăng hoa và trầm lắng . Tôi có những khoảnh khắc tốt và xấu xí” .

“Tôi hạnh phúc với những gì đã làm được gần đây, vì vậy tôi hy vọng rằng phần còn lại của mùa giải sẽ tiếp tục đi theo con đường đó”. Agut sẽ lọt vào tốp 30 trong tuần tới, vị trí cụ thể của anh là số 27. Mùa giải này tay vợt 26 tuổi người Tây Ban Nha cũng từng có một trận bán kết, đó là giải đấu ở Auckland hồi đầu năm (thua Isner).

Nadal đang rất gần danh hiệu thứ 4 tại Caja Magica , trước đó anh từng nâng cao chiếc cúp vô địch vào các năm 2005, 2010 và 2013 sau khi hạ Stanislas Wawrinka . Trong trận chiến cuối cùng , Nadal sẽ phải đối mặt với người thắng trong cặp đấu giữa David Ferrer hoặc Kei Nishikori. Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Madrid, đó sẽ cơ sở giúp Nadal thêm hưng phấn để bước vào Roland Garros khởi tranh vào cuối tháng này.

Nguồn: Vĩ Giang-dantri.com.vn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn