Ấm áp những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”

Cập nhật ngày: 13/12/2016 10:27:56

ĐTO - Từ các nguồn vốn khác nhau, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cao Lãnh đã hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở. Những ngôi nhà ấy vừa giúp CCB có chỗ ở ổn định vừa thể hiện tình cảm ấm áp của những “người lính Cụ Hồ” dành cho nhau.


Bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên cựu chiến binh ở xã An Bình, huyện Cao Lãnh

Năm 2016, Hội CCB các cấp trong tỉnh vận động sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên CCB... xây mới và sửa chữa 165 căn nhà cho CCB (có 66 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”) với tổng trị giá hơn 10,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, năm nay, Hội CCB huyện Cao Lãnh đạt kết quả nổi bật. Hội CCB huyện phối hợp vận động kinh phí từ nhiều nguồn, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 19 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” (nhiều nhất so với các Hội CCB huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh), tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, trong đó các mạnh thường quân và hội viên CCB đóng góp gần 600 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng thêm.

Năm nay, các hội viên CCB trong huyện đóng góp Quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” được 75 triệu đồng. Ông Bùi Văn Kiên (SN 1950) ở ấp An Nghiệp, xã An Bình là 1 trong số 2 CCB được hỗ trợ xây dựng nhà từ số tiền đậm tình nghĩa này. Năm nay, gia đình ông Kiên sẽ đón Tết trong ngôi nhà cấp 4 rộng rãi, khang trang thay thế cho căn nhà gỗ đã cất gần 20 năm trước. “Kinh tế khó khăn nên dù đã hơn nửa đời người, tôi vẫn chưa có khả năng cất được ngôi nhà kiên cố. Cũng may mắn là Hội CCB huyện hỗ trợ 35 triệu đồng, rồi bà con dòng họ giúp đỡ, cho mượn tiền, tôi xây căn nhà khoảng 120 triệu đồng. Vào ở trong nhà mới, tôi rất phấn khởi, không tin là mình sẽ có được ngôi nhà như vậy” - ông Kiên chia sẻ.

Còn CCB Nguyễn Thành Bo (SN 1947) ngụ ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội là thương binh hạng 3/4. Trong một trận đánh ác liệt tại Xẻo Quít năm xưa, CCB Nguyễn Thành Bo đã bỏ lại một phần thân thể. Về với cuộc sống đời thường, chỉ còn 1 chân, ít đất sản xuất nên cuộc sống gia đình ông Bo gặp nhiều khó khăn. Ông cũng không giấu được xúc động và niềm vui khi xây dựng được căn nhà mới. Ông tâm sự: “Căn nhà cũ của tôi cất đã lâu, bị xuống cấp mà chưa có tiền xây dựng lại. Hội CCB vận động mạnh thường quân hỗ trợ tôi 40 triệu đồng, gia đình góp thêm nên đã xây dựng được căn nhà mới kiên cố, khang trang hơn với kinh phí trên 75 triệu đồng. Có nhà mới, gia đình tôi rất vui mừng”.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa những hội viên CCB còn được thể hiện rõ nét qua việc thành lập các tổ hùn vốn, góp vốn giúp đỡ nhau. Chẳng hạn như Tổ hùn vốn cất nhà, Tổ hùn vốn cho vay chuộc lại đất đã cầm cố; mô hình góp vốn xoay vòng, có trên 1.000 hộ tham gia với số tiền gần 2,9 tỷ đồng... Hội CCB huyện Cao Lãnh quan tâm, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng để đầu tư sản xuất, kinh doanh; phối hợp mở nhiều lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, con em hội viên CCB, cựu quân nhân... Đến nay, gia đình CCB có kinh tế khá, giàu chiếm gần 54%, hộ CCB nghèo giảm còn 2,98%.

Bà Nguyễn Thị Khoa - Chủ tịch Hội CCB huyện Cao Lãnh cho biết: Mặc dù Hội CCB hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền chưa nhiều nhưng đây là “vốn mồi”. Những người trong gia đình, dòng tộc cùng “tiếp sức” để cất được căn nhà kiên cố. Đó là món quà ấm áp nghĩa tình đồng đội, tình thương giữa những người thân trong dòng họ; động viên kịp thời cho các CCB gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong huyện sẽ tiếp tục vận động, tận dụng các nguồn lực để hỗ trợ xây nhà cho những hội viên gặp khó khăn về nhà ở còn lại.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn