Tinh thần tự nguyện của người đảng viên trẻ

Cập nhật ngày: 21/01/2013 05:52:28

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đảng viên Ngô Văn Bay (SN 1988) công tác tại Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Đồng Tháp đã tình nguyện tham gia hiến máu 6 lần để cứu giúp người bệnh.


Đảng viên Ngô Văn Bay tham gia Hội thi liên hoan
cán bộ Đoàn tài năng, thanh lịch năm 2012

Quê quán tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, sau khi hoàn thành chương trình học lớp 12, Ngô Văn Bay trúng tuyển vào ngành xây dựng dân dụng và công nghệ Trường Đại học Cửu Long. Vào đại học, với sự năng động của bản thân, sự nhiệt tình trong công tác Đoàn, Bay được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn khoa Xây dựng dân dụng và Công nghệ. Ý thức được vai trò thủ lĩnh thanh niên, ngoài việc tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động, Bay còn tình nguyện tham gia hiến máu 5 lần tại trường và vận động gần 100 đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào. Với những đóng góp tích cực của mình, Bay được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng ngay khi còn là sinh viên.

Tốt nghiệp ra trường, Bay về công tác tại Trung tâm Kiểm định được 1 năm, trong khoảng thời gian này, Bay tham gia hiến máu 1 lần. Mỗi khi có đợt phát động hiến máu, Bay đều nhiệt tình tham gia, Bay chia sẻ: “Mỗi giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại, từ suy nghĩ đó nên khi có phong trào phát động, em đều tham gia đầy đủ. Em mong muốn giúp đỡ cho mọi người vì việc làm nhỏ của mình...”.

Không chỉ nhiệt tình với hoạt động hiến máu, Bay còn tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ do Đoàn cấp trên tổ chức. Ghi nhận sự đóng góp trên, năm 2012, Bay vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp lần II, năm 2012.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn