Đọc gì trên báo in số 3373 ra ngày 8/12/2017

Cập nhật ngày: 07/12/2017 20:20:56

Câu chuyện giáo dục

Nói nào ngay, được đi nước ngoài vài ba lần và cũng đôi ba lần có viết về câu chuyện giáo dục xứ người. Viết không phải để khen hay là chê, không phải để vọng ngoại rồi phán: “Bụt nhà không thiêng!”. Bản thân không phải là nhà quản trị giáo dục, không phải là nhà chuyên môn sư phạm… (Xem trang 1)

Xung quanh vụ việc cháu bé nghi bị dọa ớt tại nhóm trẻ mầm non tư thục Vàng Anh

Cháu Nguyễn Nhật A.D. (sinh năm 2013 ngụ xã Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh), học ở nhóm trẻ mầm non tư thục Vàng Anh do bà Huỳnh Thị C. là chủ cơ sở, bà Mai Thị L. làm nhân viên nấu ăn. Gia đình rước cháu A.D. về nhà, phát hiện miệng cháu bị sưng đỏ, gia đình hỏi thì cháu bảo là cô giáo nói cháu nào nói chuyện nhiều thì cô cho ăn ớt, nếu cháu A.D. khóc thì cô L. lấy ớt xát vào miệng cháu. (Xem trang 7)

“Quỹ tiết kiệm mùa Xuân” - Mô hình phù hợp cho người nghèo

Nhận thấy nhân dân trong tổ còn nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn, cần có phương pháp giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, ông Nguyễn Ngọc Minh đã nẩy sinh sáng kiến với hình thức tương trợ cộng đồng bằng việc thành lập mô hình “Quỹ tiết kiệm mùa Xuân”. (Xem trang 9)

Các điểm tham quan vườn quýt chuẩn bị đón khách

Thời điểm này, các điểm tham quan vườn quýt của huyện Lai Vung đã có bước chuẩn bị đón khách sớm hơn hằng năm, nhất là tập trung vào thời điểm diễn ra Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp. (Xem trang 12)

...Và còn nhiều tin, bài khác!

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn