Ba mẹ vất vả, em càng cố gắng học

Cập nhật ngày: 12/10/2015 12:56:42

Dù mang nhiều căn bệnh trong người nhưng anh Lê Tấn Bảy và vợ (ngụ xã Phú Long, huyện Châu Thành) không ngại cơ cực làm thuê mướn kiếm tiền lo cho Lê Tấn Đạt (SN 2008) học lớp 2/6, Trường Tiểu học Phú Long được đi học.


Em Lê Tấn Đạt

Nhiều năm qua căn bệnh và cái nghèo luôn bám lấy tất cả 3 thành viên trong gia đình này. Từ sáng sớm, anh Bảy phải đi làm thuê ở lò sấy lúa, khuya mới về đến nhà. Mỗi lần bệnh thần kinh tọa, thoái hóa, phổi tái phát khiến anh đau dữ dội, nhiều lần anh vác bao lúa phải ngã khuỵu trong đau đớn. Chị thì mắc chứng dịch tràn nước ổ bụng, lao vùng bụng, u nang. Đạt thì cứ cách mươi bữa, nửa tháng là tê chân, nhức đầu và thường xuyên ho về đêm vì phổi yếu. Anh Bảy tâm sự: “Làm không nổi, tôi cũng gượng mà làm để còn lo cho vợ và con”.

Chứng kiến cảnh làm lụng vất vả của ba, mẹ, Đạt bảo: “Em biết ba mẹ cực lắm, em cố gắng học giỏi. Em mong được lớn hơn một chút để làm gì đó tiếp ba mẹ”. Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ: “Đạt là học sinh ngoan hiền, sức khỏe không tốt nhưng em vẫn đi học đều đặn, trong lớp rất tập trung học bài. Em còn chủ động tham gia học nhóm. Bài gì không biết thì hỏi bạn, nhóm bạn, không biết thì em hỏi thầy cô”.

Trước hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vượt khó của cậu trò nghèo Lê Tấn Đạt, Báo Đồng Tháp phối hợp Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao tặng em suất học bổng 2 triệu đồng.

H.NGHĨA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn