Bé Vy học trong hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật ngày: 21/12/2015 12:31:32

Nhà thuộc hộ nghèo, cha mẹ đi làm phụ hồ ở Bình Dương nên em Lý Tường Vy học lớp 1A, Trường Tiểu học Tân Thành A1 (huyện Tân Hồng) từ nhỏ đã sống với ông bà nội. Tuy hoàn cảnh nghèo khó nhưng em rất ngoan, biết vâng lời ông bà, cố gắng học tập tốt.


Em Tường Vy ôn bài chuẩn bị đến lớp

Vợ chồng anh Lý Thanh Sang làm thuê mỗi tháng thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Hàng tháng, vợ chồng anh dành dụm 1 triệu đồng để gửi về phụ cha mẹ nuôi Tường Vy. Hằng ngày, tiền chi tiêu của gia đình chỉ trông vào tiền làm thuê của nội Tường Vy và tiền anh Sang gửi về. Bà Lê Thị Nương, nội bé Vy chia sẻ: “Tôi thường xuyên đau yếu nên không làm ra tiền. Tiền của cha bé Vy gửi về hàng tháng chỉ đủ chi tiêu chứ không có dư. Hiện tại, nhà rất khó khăn nhưng vợ chồng tôi cũng ráng nuôi và cho cháu học để cháu biết chữ, mong sau này học được cái nghề nuôi sống bản thân”.

Mới vào lớp 1 nhưng Vy rất ý thức học tập. Sau khi học ở trường, em tự ôn bài không cần ông bà nội nhắc nhở. Sau giờ học, Tường Vy phụ bà nội làm việc nhà. Tường Vy nói: “Con rất thích đi học. Con thấy cha mẹ, ông bà vất vả nuôi con nên lúc nào con cũng cố gắng học giỏi. Lớn lên con thích làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho bà nội”. Thấy hoàn cảnh Tường Vy khó khăn nên địa phương và nhà trường đã quan tâm giúp đỡ em. Đầu năm học này, Tường Vy được trường hỗ trợ tập, cho mượn sách giáo khoa. Thầy Nguyễn Thanh Phi - giáo viên tổng phụ trách trường cho biết: “Em Tường Vy từ nhỏ không sống cùng cha mẹ. Ông bà nội lớn tuổi nên việc nuôi dưỡng em gặp nhiều khó khăn. Biết được hoàn cảnh em nên nhà trường luôn dành nhiều suất hỗ trợ như: quần áo cũ, tập sách để phần nào chia sẻ bớt gánh nặng với gia đình để em tiếp tục đến trường”.

Báo Đồng Tháp và Công ty Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho Vy suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn