Tấm gương tự lập của cậu học trò nghèo

Cập nhật ngày: 14/12/2015 13:01:23

Mẹ mất, cha đi làm ăn xa, em Ngô Tuấn Em (SN 2000) học lớp 5C - Trường Tiểu học Tân Thành B2 đã sớm quen với cuộc sống tự lập. Bằng ý chí, nghị lực, Tuấn Em đã vượt qua khó khăn để đạt nhiều thành tích trong học tập và trở thành tấm gương sáng cho bạn bè cùng trang lứa.


Em Ngô Tuấn Em làm bài tập tại nhà

Tuấn Em là em út trong gia đình có 4 chị, em. Nhà thuộc diện hộ nghèo của địa phương nên được Nhà nước cấp nền nhà ở tuyến dân cư thuộc ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng. Đầu năm 2013, do hoàn cảnh khó khăn, 2 chị lớn của Tuấn Em đang học lớp lớp 8 và 9 phải nghỉ học, cùng cha lên Bình Dương làm thuê kiếm sống. Không lâu sau, Tuấn Em cũng nghỉ học theo mẹ lên Bình Dương tìm việc làm. Không may, mẹ em mất vì tai nạn giao thông trong lần đến công ty xin việc. Anh Ngô Văn Phương (SN 1969) - cha Tuấn Em cho biết: “Sau khi vợ mất, thương con nên tôi chở cháu về cho đi học lại. Vì cuộc sống nghèo khổ, tôi lại trở lên xứ người tiếp tục làm thuê kiếm tiền nuôi con. Từ đó, Tuấn Em ở nhà cùng anh trai là Tuấn Anh (SN 2002) đến nay. Ban đầu tôi rất lo cho con, nhưng thấy anh em nó ngoan ngoãn, chăm học và biết tự lo sinh hoạt hằng ngày nên tôi cũng an tâm”.

Biết được hoàn cảnh của Tuấn Em, nhà trường đã thường xuyên hỗ trợ tập, sách cho em vào mỗi năm học. Nhân dịp lễ, Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán, trường cũng xét duyệt cho em nhận quà của các mạnh thường quân trao tặng. Trong học tập, Tuấn Em được đánh giá là học sinh ngoan hiền, chăm chỉ, hòa đồng với bạn bè. “Sức học của Tuấn Em khá tốt. Em rất siêng năng, nhất là các bài tập giáo viên cho về nhà em đều cố gắng hoàn thành. Nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến” - thầy Nguyễn Thiện Nhân, chủ nhiệm lớp 5C chia sẻ.

Nhìn căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng tươm tất, khó ai biết được đây là “tổ ấm” được 2 anh em chưa đầy 15 tuổi chăm chút hằng ngày. Dù còn nhỏ nhưng cả 2 đều biết nấu nướng để tự lo bữa cơm cho mình. Tuấn Em tâm sự: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi. Nhà nghèo nên các chị đều nghỉ học sớm để lo cho em nên em phải nỗ lực thật nhiều để không phụ lòng những người trong gia đình”.

Để động viên Tuấn Em tiếp tục học tốt, Báo Đồng Tháp và Công ty Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao em suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn