Cậu học trò nghèo ước mơ tiếp tục đến trường

Cập nhật ngày: 12/01/2015 13:31:02

Gia đình em Võ Minh Trí - học sinh lớp 3/3, Trường Tiểu học Mỹ Quý 4, huyện Tháp Mười thuộc diện hộ nghèo (ở ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười). Nhà bị sập năm 2012, nhưng đến nay không tiền cất mới. Ba, mẹ đi làm mướn nên gửi Trí và 2 hai em cho ông ngoại nuôi dưỡng, hai ba hôm mới về thăm một lần. Thấy em đi học thiếu thốn, bà con chòm xóm, nhà trường tặng tập, sách hỗ trợ em đến trường.


Góc học tập của em Võ Minh Trí

Anh Võ Minh Luyến (cha Trí) cho biết, làm thuê không quản ngày đêm, nhưng thu nhập cũng chỉ 100 ngàn đồng/ngày. Số tiền ít ỏi nầy vừa phải lo cho cuộc sống gia đình, vừa phải nuôi ba đứa con. Tuy thiếu hụt, vất vả, có lúc đuối sức nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng làm kiếm tiền lo cho con đi học để sau này có nghề nuôi sống bản thân.

Hiểu và đáp lại tấm lòng của cha mẹ, Trí rất chăm học. Đi học về là em phụ ông ngoại làm công việc nhà, dạy hai em học. Phải đi bộ đoạn đường từ nhà tới trường hơn 4km nhưng em luôn cố gắng đến lớp đều đặn, không nghỉ buổi nào. Trên lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng bài, về nhà em học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Nhờ vậy mà thành tích học tập của em luôn đạt loại giỏi. Trí tâm sự: “Cha mẹ cực nhọc, không nghề ổn định nên em phải nỗ lực học tập. Em ước mơ được học thành tài, kiếm tiền nuôi cha mẹ”.

Thầy Lê Thành Đẳng - giáo viên chủ nhiệm của Trí cho biết: “Gia đình Trí khó khăn nhưng em luôn cố gắng học. Thấy được hoàn cảnh khó khăn nên trường luôn giúp đỡ em tập, quần áo... động viên em cố gắng học tập”.

Suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 2 triệu đồng do Báo Đồng Tháp và Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành trao tặng sẽ là động lực giúp Trí vươn lên trong học tập.

MỸ XUYÊN

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn