Học lớp 2 đã biết đi bắt ốc bán kiếm tiền

Cập nhật ngày: 25/08/2014 05:20:10

Hoàn cảnh nghèo nên Nguyễn Thị Thu Thúy - cô học sinh giỏi giàu nghị lực của Trường Tiểu học An Long B, huyện Tam Nông hằng ngày phải ra đồng bắt ốc để bán kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Mẹ em vốn sống bằng nghề đan lưới nhưng hiện đã mắc bệnh đau cột sống không ngồi đan được nên không làm ra tiền; ba em là trụ cột chính trong gia đình nhưng đã mất cách đây 2 năm. Để có tiền đi học và phụ giúp mẹ, sau khi đi học về là Thúy lấy thau, rổ đi bắt ốc. Có ngày bắt được nhiều ốc, em mang bán được gần 10 ngàn đồng. Tiền bán ốc em đưa mẹ chi tiêu cho gia đình, thế nhưng có ngày em bệnh, không đi mò ốc được, 2 mẹ con ăn cơm với rau lang, rau muống luộc với kho quẹt.

Đường đến trường của Thúy như dài thêm khi hàng ngày, em phải đi bộ với quãng đường từ nhà đến trường trên 2 cây số. Cô Nguyễn Thị Bạch Trong - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học An Long B cho biết, do không có xe đi học nên Thúy phải đi bộ nhưng không bao giờ Thúy nghỉ học.

Năm nay, Thúy học lớp 3. Điều kiện sống không được như nhiều bạn bè cùng trang lứa, vậy mà Thúy vẫn vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường. Đáng khen hơn là suốt 2 năm học qua em đều được xếp hạng nhất, nhì với danh hiệu học sinh giỏi và đạt 2 giải thưởng cuộc thi viết chữ đẹp của trường. Tiếp sức tinh thần vượt khó của Nguyễn Thị Thu Thúy và động viên em trong học tập, trong tháng 9/2014, Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ tặng em suất học bổng 2 triệu đồng.

H.NGHĨA

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn