Khát vọng đến trường

Cập nhật ngày: 11/01/2016 14:06:21

Tay chân co rút, đi lại khó khăn, vẫn không ngăn được tinh thần ham học của em Hồ Trọng Nghĩa - học sinh lớp 2/3, Trường Tiểu học Tràm Chim 1 (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông).


Hồ Trọng Nghĩa đang tập viết chữ

Sinh ra trong gia đình nghèo, khi chưa đầy 1 tháng tuổi, Nghĩa bị sốt nặng, do không có tiền chạy chữa kịp thời và đến nơi đến chốn nên tay, chân Nghĩa có dấu hiệu yếu dần và bị co rút. Giờ đây, để đi lại Nghĩa phải nhờ chiếc ghế nhựa làm điểm tựa. Chị Nguyễn Thị Kim Thương (mẹ của Nghĩa) cho biết, tay chân Nghĩa thường hay đau nhức, thỉnh thoảng em còn bị co giật. Theo lời bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 1 thì gia đình phải đưa em lên bệnh viện tái khám hàng tháng và lấy thuốc để uống giảm đau và hạn chế cơn co giật. Mỗi lần tái khám chi phí gần 1 triệu đồng trong khi gia đình chị Thương rất khó khăn, ở nhà thuê, cả nhà 4 người chỉ sống dựa vào việc sửa xe của anh Tuấn - chồng chị (hơn 100 ngàn đồng/ngày), vì vậy có khi hàng mấy tháng đến nửa năm, gia đình mới đưa Nghĩa đi tái khám 1 lần.

Tuy bệnh tật và sống trong nghèo khó, nhưng khát vọng đến trường lúc nào cũng bùng cháy trong lòng Nghĩa. Đi lại khó khăn, lại còn nhỏ tuổi nên mỗi ngày đi học Nghĩa phải nhờ mẹ đưa rước. Nhiều lúc đến trường chơi đùa cùng các bạn, Nghĩa té bị trầy, sướt, cô giáo cho nghỉ học nhưng em vẫn đòi mẹ chở đi học vì sợ không theo kịp bài với bạn.

Nói về học trò của mình, cô Dương Thị Kha (giáo viên chủ nhiệm của Nghĩa) nhận xét: “Do bệnh tật, Nghĩa đọc chậm, viết chậm hơn những bạn khác nhưng em rất cố gắng. Vào lớp em luôn chú ý nghe giảng bài để theo kịp chương trình học. Nếu không có bệnh tật hành hạ, tôi tin sức học của nghĩa sẽ tốt hơn rất nhiều”. Để động viên tinh thần vượt khó, ham học của em Hồ Trọng Nghĩa, Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ hỗ trợ Nghĩa suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn