Một sinh viên được những tấm lòng nhân ái giúp đỡ

Cập nhật ngày: 29/08/2014 13:33:00

Sau khi bài viết “Một sinh viên đang cần những tấm lòng nhân ái” được Báo Đồng Tháp đăng trên trang 8, số ra ngày 14/3/2014, em Tống Thị Bé Thơ, sinh viên lớp K10 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh như Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Doanh nghiệp Tư nhân Cỏ May, Câu lạc bộ Bước chân yêu thương TP. Cao Lãnh...


Bé Thơ (giữa) trước khi phẫu thuật

Qua hơn 100 ngày nằm điều trị bệnh vẹo cột sống, Bé Thơ đã được các ê kíp mổ của P.GS TS.BS - Thầy thuốc ưu tú Võ Văn Thành - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh phẫu thuật 2 lần; lần thứ nhất 3 giờ đồng hồ và lần thứ 2 mất 6 giờ để sắp xương lại cho em. Giờ đây em đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện về nhà. So với trước khi phẫu thuật, em được chỉnh xương sống và cao hơn trước 10cm.


Bé Thơ (phải) sau khi phẫu thuật

Ngoài sự tận tình của ê kíp mổ, PGS. TS.BS Võ Văn Thành còn giúp cho Bé Thơ 110 triệu đồng (vì chi phí của ca phẫu thuật và tiền thuốc hơn 200 triệu đồng). Những ngày ở trong bệnh viện, cha mẹ của Bé Thơ cũng phải nhờ sự giúp đỡ từ những bữa cơm từ thiện của nhà chùa gần đó và những bữa cơm từ thiện trong ngày thứ bảy, chủ nhật của những nhà hảo tâm mang đến bệnh viện.

Những ngày chứng kiến sự đau đớn của con mình, anh Tặng và chị Năm (cha, mẹ của Thơ) lo âu sợ con mình vượt qua không nổi. Giờ đây anh, chị bộc lộ niềm vui và rất chân thành cảm ơn những tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ cứu sống đứa con gái hiền ngoan của anh, chị.

Còn Bé Thơ mặc dù người còn xanh xao, ốm yếu nhưng trên môi cũng đã nở nụ cười Em nói: “Con giờ này khỏe rồi, không phải thở khó khăn và mệt như lúc chưa mổ. Những người đã giúp con, coi như đã sinh con ra lần thứ hai. Khi thật khỏe, con sẽ đi học tiếp để sau này còn làm được việc gì đó hợp với khả năng để thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, người thân, những người giúp đỡ và bác sĩ đã cứu sống con”.

Bùi Hữu Soi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn