Nguyễn Thị Kim Pha - Tấm gương vượt khó học giỏi

Cập nhật ngày: 17/10/2012 09:33:16

Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng Kim Pha vẫn kiên cường vượt qua, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống và học tập. Suốt 11 năm liền Kim Pha luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi cấp trường.

Chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn Thị Kim Pha (ngụ ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) học sinh Trường THPT Tân Thành đang lúc Pha và mẹ ra đồng cắt lúa chét mong kiếm thêm tiền mua gạo, trang trải trong những tháng nước nổi.


Kim Pha trong buổi lễ nhận học bổng từ chương trình “Thắp sáng ước mơ”

Trao đổi với chúng tôi, cô Trần Thị Huệ (mẹ em Pha) nghẹn ngào: “Nhà quá khó khăn, kinh tế thì bấp bênh, cô và chú (cha em Pha) phải cố gắng bươn chải để lo cho gia đình, cho tương lai hai cháu mong sao cuộc sống tụi nó sau này sẽ tốt hơn cô chú bây giờ”. Hàng ngày vì cuộc mưu sinh, cô Huệ phải đi cấy lúa, làm cỏ thuê. Còn chú Nguyễn Phi Hùng (cha em Pha) thì phải đi làm thuê tận Campuchia khoảng 3 - 4 tháng mới về thăm nhà. Gia đình Kim Pha còn khó khăn hơn khi bé Nguyễn Quang Huy (em của Pha) mới 3 tuổi đang mang trong người căn bệnh tim.

Gia cảnh khó khăn nên có lúc tưởng chừng như Kim Pha sẽ không thể tiếp tục con đường học vấn. Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình, Kim Pha xúc động: “Đã có những lúc em muốn từ bỏ con đường học vấn với biết bao hoài bão của mình vì cảnh ngộ của gia đình. Nhưng rồi suy nghĩ lại, thì chỉ duy nhất con đường cố gắng học mới có thể giúp em vượt lên trên số phận.” Và rồi bằng nghị lực, ý chí vươn lên và khát vọng đổi đời, cô học trò nhỏ đã vượt lên trên hoàn cảnh để tiếp tục thực hiện mơ ước của mình. 11 năm liền đạt thành tích học sinh giỏi và được bạn bè, thầy cô tin tưởng bầu làm Bí thư Đoàn trường.

Cô Nguyễn Thị Kim Vy - Giáo viên Chủ nhiệm của em Pha cho biết: “Hoàn cảnh gia đình Kim Pha rất chật vật. Hàng ngày, ngoài thời gian học, em còn phải phụ giúp mẹ làm việc để kiếm thêm thu nhập. Nghe các bạn cùng lớp kể lại, sau khi tan giờ học, Kim Pha tranh thủ về nhà để phụ mẹ bán yaourt kiếm chút ít tiền lời. Tuy vậy, chưa bao giờ tôi thấy Pha vắng học hay trễ giờ, thành tích học tập của em cũng không có dấu hiệu sa sút. Bên cạnh đó, những hoạt động ngoài giờ do trường, lớp tổ chức em đều tham gia đầy đủ, nhiệt tình”. Từ hoàn cảnh gia đình đến điều kiện học tập, vui chơi, Kim Pha luôn kém xa các bạn cùng trang lứa. Nhưng xét về thành tích học tập, nghị lực vươn lên và tinh thần cầu tiến, Kim Pha luôn khiến bạn bè nể phục.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình cũng như sự nỗ lực vươn lên trong học tập của Kim Pha, vừa qua Đài PTTH Đồng Tháp đã đến trao cho em suất học bỗng 10 triệu đồng thông qua chương trình Thắp sáng ước mơ. Đây là nguồn động viên về vật chất và tinh thần để em tiếp tục thực hiện ước mơ hoài bão của mình.

Rời nhà Kim Pha, chúng tôi vẫn nhớ như in những lời tâm sự chân thật của em: “Em mơ ước sẽ được khoác lên người chiếc blue trắng. Nhưng rồi nhìn lại hoàn cảnh gia đình, em thật hoang mang cho những mơ ước ấy. Giờ đây, em chẳng ước mơ gì nhiều nữa. Nếu có đủ điều kiện, em sẽ cố gắng theo đuổi ngành Luật (kinh tế) tại Trường Đại học Cần Thơ để vừa thực hiện một phần nguyện vọng của em, vừa nhẹ lo cho chi phí từ gia đình...”.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn