Vừa đi học vừa bán vé số

Cập nhật ngày: 16/11/2015 12:28:48

Nhà nghèo, cha lại mất sớm, để có tiền tiếp tục con đường học vấn, em Đỗ Minh Châu - học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Thường Lạc (ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự) phải một buổi bán vé số, một buổi đến trường.


Minh Châu trong lớp học

Minh Châu là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh, chị em. Nhà em thuộc diện hộ nghèo của địa phương, gia đình em làm thuê để kiếm sống. Gia cảnh nghèo, lại đông con nên suốt ngày cha mẹ em dù “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chẳng đủ lo cho 6 miệng ăn. Rồi khi cha mất (năm 2014), bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của mẹ em - một người phụ nữ gầy gò, thấp bé nhưng đầy nghị lực. Để kiếm tiền lo cho các con, ngày ngày chị Thủy đẩy chiếc xe hàng rong đi khắp các tuyến đường quê mong bán được bó rau, con cá,... Vì nghèo, chị lớn của Minh Châu mới học xong lớp 5 đã phải nghỉ học để bán vé số kiếm tiền phụ mẹ lo cho các em.

Vất vả là vậy, nhưng Minh Châu luôn nỗ lực để được tiếp tục đến trường. Ban ngày vừa đi học vừa đi bán vé số, nên buổi tối Minh Châu dành hết thời gian cho việc học. Nhờ vậy, thành tích học tập của em luôn đạt ở mức khá giỏi. “Biết được hoàn cảnh của Minh Châu, nhà trường thường xuyên hỗ trợ tập sách, gạo và quần áo cho em. Ngoài ra, từ nguồn quỹ của Hội Khuyến học xã, nhà trường ưu tiên xét trợ cấp nhằm giúp em giảm bớt khó khăn, tiếp tục đến trường” - Thầy Nguyễn Văn Mẫm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thường Lạc cho biết.

Báo Đồng Tháp và Công ty CP Thuốc Bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho Minh Châu suất học bổng “Tiếp sức đến trường” để động viên em cố gắng học tốt.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn