ANH HUỲNH TẤN BỬU:

Người nông dân sản xuất giỏi và giàu lòng nhân ái

Cập nhật ngày: 29/03/2018 06:51:24

Anh Huỳnh Tấn Bửu (SN 1977) ngụ ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung được người dân địa phương quý mến bởi không chỉ làm kinh tế giỏi mà anh còn nhiệt tình tham gia công tác từ thiện xã hội. Anh đóng góp và vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho học sinh nghèo, làm đường giao thông...


Anh Huỳnh Tấn Bửu

Như nhiều hộ dân khác ở địa phương, trước đây, kinh tế gia đình anh Bửu chỉ trông cậy vào cây lúa nhưng giá cả lại không ổn định. Với sự nhạy bén và quyết tâm làm giàu, năm 2002, anh Bửu đầu tư trồng sứ kiểng, diện tích 1.000m2 và mang lại nguồn thu khá. Sau vài năm, nhận thấy đầu ra ổn định, vốn đầu tư ít nên anh Bửu chuyển sang trồng kiểng lá (vạn lộc, ngọc ngân, phú quý, thanh lam, bạch mã...). Do chịu khó học hỏi kinh nghiệm trồng kiểng từ người quen nên vườn kiểng lá của anh Bửu có tỉ lệ cây hao hụt thấp, cây đẹp, bán được giá cao. Từ vài công đất trồng kiểng ban đầu, anh Bửu cải tạo toàn bộ diện tích đất lúa, đất vườn (14.000m2) để trồng kiểng lá. Theo anh Huỳnh Tấn Bửu, cùng với bán cây kiểng đã trưởng thành, anh còn bán cây giống. Trung bình mỗi năm, anh thu nhập hơn 400 triệu đồng từ vườn kiểng lá rộng 1,4ha. Anh được công nhận là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh năm 2015.

Không chỉ siêng năng lao động phát triển kinh tế gia đình, anh Huỳnh Tấn Bửu còn tích cực tham gia làm những việc hữu ích cho xã hội, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với anh Bửu, cha của anh - ông Huỳnh Văn Hùng là tấm gương sáng cho anh trong công tác từ thiện xã hội. Anh Bửu cho biết: “Từ lâu, cha tôi đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp để cất nhà tình thương, bắc cầu nông thôn... Có năm, cha tôi vận động cất hơn 40 căn nhà cho người nghèo. Hiện, ông lớn tuổi, già yếu nên tôi thay ông tiếp tục làm từ thiện xã hội. Người thân luôn khuyến khích, tạo điều kiện để tôi đóng góp cho xã hội”.

Noi gương cha của mình, suốt 4 năm nay, anh Bửu vận động mạnh thường quân ở TP.Hồ Chí Minh, chủ yếu là chùa Giác Huệ (quận 7) và chùa Bát Nhã (quận 4) hỗ trợ kinh phí để anh cất nhà tình thương, làm đường giao thông... cho quê mình. Anh Bửu cho hay, hàng năm, anh vận động xây dựng từ 4 - 8 căn nhà cho người nghèo. Mỗi căn nhà được hỗ trợ từ 30 - 80 triệu đồng, tùy hoàn cảnh kinh tế từng gia đình. Chẳng hạn, do gia đình bà Huỳnh Thị Thảo (SN 1957) ngụ ấp Tân Thuận B quá nghèo, không có tiền đối ứng thêm nên anh Bửu vận động tài trợ 100% kinh phí xây nhà với số tiền trên 67 triệu đồng. Bà Thảo tâm sự: “Trước đây, ngôi nhà tôi ở cũng do cha của anh Bửu cất cho. Qua nhiều năm nên nhà xuống cấp mà tôi không có tiền sửa, cũng nhờ anh Bửu kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ xây cho tôi ngôi nhà mới kiên cố vào cuối năm 2017. Tôi biết ơn anh Bửu và gia đình rất nhiều”.

Ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Dương cho biết: “Anh Bửu giàu kinh nghiệm trong nghề trồng kiểng lá, là thành viên nòng cốt tham gia thành lập Hợp tác xã hoa kiểng của xã. Nhiều năm nay, anh Bửu làm rất tốt vai trò là cầu nối giữa các mạnh thường quân và người nghèo ở địa phương. Nhờ anh giới thiệu, kêu gọi mà nhiều hộ khó khăn được giúp đỡ về nhà ở”. Anh Huỳnh Tấn Bửu còn tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, tổ chức xây dựng 2 cây cầu nông thôn, làm 500m đường Rạch Mù U, kinh phí trên 600 triệu đồng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận tiện. Tết Trung thu hàng năm, anh vận động, tặng quà cho các em học sinh trong xã và 20 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được tặng xe đạp. “Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa khi làm những việc hữu ích cho xã hội; rất vui vì giúp đỡ được người kém may mắn hơn mình. Tôi sẽ tiếp tục làm công tác thiện nguyện trong thời gian tới” - anh Bửu chia sẻ.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn