Đồng chí Nguyễn Phước Hoàng

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ năng nổ, nhiệt tình

Cập nhật ngày: 01/07/2017 06:36:25

ĐTO - “Đồng chí Nguyễn Phước Hoàng rất năng nổ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Từ khi đồng chí Hoàng về lãnh đạo thì phong trào từ thiện xã hội và chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Mỹ Phú có sự khởi sắc về nhiều mặt”. Đó là nhận xét của đồng chí Nguyễn Ngọc Hân - Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP.Cao Lãnh khi nói về đồng chí Nguyễn Phước Hoàng (SN 1960) - Chủ tịch Hội CTĐ phường Mỹ Phú.


Đồng chí Nguyễn Phước Hoàng (bìa trái) trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Với phẩm chất người “Bộ đội Cụ Hồ” và tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cựu chiến binh Nguyễn Phước Hoàng nỗ lực lao động, phát triển kinh tế gia đình và tham gia các phong trào ở địa phương.

Từ năm 2005 đến nay, đồng chí Hoàng là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh khóm Mỹ Thượng. 3 năm nay, đồng chí Hoàng còn giữ thêm trọng trách Chủ tịch Hội CTĐ phường Mỹ Phú. “Tôi muốn góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn hơn mình nên tham gia Hội CTĐ. Đã không nhận làm thì thôi, chứ đã đồng ý giữ vai trò Chủ tịch Hội thì phải có trách nhiệm với công việc, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao” - đồng chí Hoàng chia sẻ.

Khi về lãnh đạo Hội CTĐ phường Mỹ Phú, đồng chí Hoàng bắt tay ngay vào việc củng cố Ban Chấp hành Hội, các chi hội CTĐ, đội mai táng, tổ từ thiện... Đồng chí chỉ đạo Hội đẩy mạnh thực hiện các hoạt động nhân đạo xã hội. Nổi bật là phong trào hiến máu tình nguyện, từ năm 2016 đến nay, Hội vận động người dân, đoàn viên, hội viên hiến gần 160 đơn vị máu.

Ngoài ra, Hội CTĐ phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của phường vận động xây dựng được 11 căn nhà tình thương; tặng trên 830 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo; Đội mai táng hỗ trợ chôn cất 31 người nghèo qua đời... Năm qua, tổng giá trị các hoạt động từ thiện xã hội của Hội CTĐ phường Mỹ Phú hơn 740 triệu đồng.

Đặc biệt, từ Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hàng tháng, Hội CTĐ phường hỗ trợ gạo cho 19 hộ có người già yếu, bệnh tật (10kg/hộ). Anh Nguyễn Văn Báo ngụ khóm Mỹ Thượng bị liệt từ nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn. Anh Báo cho biết: “Được sự quan tâm của chú Hoàng và Hội CTĐ phường, mỗi tháng, tôi nhận 10kg gạo; lễ, Tết đều có quà. Tôi rất mừng và biết ơn chú Hoàng, các nhà hảo tâm”.

Sáng thứ 7 hàng tuần, một số bệnh nhân nghèo đến khám, chữa bệnh tại Phòng khám nhân đạo (tọa lạc ở phường 1, TP.Cao Lãnh). Không ít người vì không có tiền nên chưa có gì “lót dạ” buổi sáng. Thấy vậy, đồng chí Hoàng đã xuất tiền túi và vận động bạn bè đóng góp để mua chiếc xe sữa đậu nành (trị giá 6 triệu đồng). Cuối tuần, đồng chí Hoàng và vài người bạn đẩy xe đến Phòng khám nhân đạo, tặng cho người đến khám bệnh những ly sữa đậu nành nóng, thắm đượm nghĩa tình. Đồng chí Hoàng cho hay: “Mỗi sáng thứ 7, chúng tôi phát cho bà con hết 60 lít sữa đậu nành, mua ly, ống hút... tốn khoảng 500 ngàn đồng. Ban đầu, tôi tự xuất tiền mua. Dần dần, việc làm ý nghĩa này được nhiều người hưởng ứng, đóng góp”.

Đồng chí Hoàng còn vận động vật liệu xây dựng, cùng một số người đi vá nhiều tuyến đường “ổ gà”, “ổ voi” đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Học tập và làm theo gương Bác, đồng chí Hoàng luôn nhắc nhở mình nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; làm việc bằng cái tâm trong sáng. Với những đóng góp cho công tác nhân đạo xã hội, đồng chí Nguyễn Phước Hoàng đã được nhận nhiều Giấy khen của Hội CTĐ tỉnh và UBND TP.Cao Lãnh.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn