Bỗng dưng không còn quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 13/07/2015 12:53:08

Đó là trường hợp khiếu nại của bà Trần Thị Nương - Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện ngụ tại ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười.


Bà Trần Thị Nương (bên phải) trình bày về việc không còn quyền sử dụng đất

Bà Nương cho biết, từ năm 1945, bà và chồng là ông Nguyễn Văn Hứ canh tác trên phần đất hơn 35.000m2 do ông bà để lại. Đến năm 1993, khi Nhà nước cho đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ), vợ chồng bà đăng ký và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ do ông Nguyễn Văn Hứ đứng tên. Năm 1999, chồng bà qua đời. Đến năm 2010, bà và các người con mới biết toàn bộ diện tích đất trên đã chuyển qua người con trai út của bà là Nguyễn Văn Quân đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ. Sau đó, bà và các người con đã khiếu nại đến UBND xã Thanh Mỹ. Đến tháng 3/2014, cán bộ UBND xã Thanh Mỹ có mời gia đình bà đến tiếp xúc về việc khiếu nại trên, tuy nhiên đến nay vụ việc trên vẫn chưa được giải quyết xong.

Qua tìm hiểu, được biết ông Nguyễn Văn Hứ qua đời ngày 25/1/1999, gia đình đã đăng ký khai tử tại UBND xã Thanh Mỹ vào ngày 3/3/2000. Thế mà hơn 1 năm sau, vào tháng 5/2001, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ toàn bộ diện tích hơn 35.000m2 đã được xác lập từ tên ông Nguyễn Văn Hứ chuyển sang cho ông Nguyễn Văn Quân với lý do chuyển QSDĐ cho con. Đến tháng 7/2001, ông Nguyễn Văn Quân đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ toàn bộ diện tích trên.

Bà Nương cho biết, phần đất trên sau khi chồng qua đời, bà đã phân chia cho các con sử dụng theo ý muốn của ông lúc còn sống. Thực tế hiện nay, người con trai lớn là Nguyễn Văn Rớt sử dụng 9 công, 2 con gái là Nguyễn Thị Đẹp và Nguyễn Thị Vân mỗi người 2 công, còn lại con trai út Nguyễn Văn Quân sử dụng 15 công ruộng và 3 công vườn. Thế mà người con út lại được cấp giấy chứng nhận QSDĐ toàn bộ diện tích hơn 35.000m2, bỗng dưng bà không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vợ chồng người con út đã cất nhà ở riêng không còn ở chung với bà nữa, nên bà đã nhiều lần yêu cầu trả lại QSDĐ trên nhưng không có kết quả, khiếu nại đến chính quyền xã cũng đã lâu nhưng chưa được giải quyết xong. Mong muốn hiện nay của bà là được nhận lại QSDĐ trên để phân chia cho các con và bản thân còn được một phần đất để có tiền sinh sống, chi dùng trong lúc tuổi già.

Qua vụ việc trên, đề nghị UBND huyện Tháp Mười nhanh chóng xem xét, giải quyết trường hợp khiếu nại của bà Trần Thị Nương về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Quân, để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn