Cần nhanh chóng xử lý đối tượng gây thương tích cho anh Trần Vũ Linh

Cập nhật ngày: 13/09/2014 09:18:00

Gần 7 tháng qua, kể từ ngày con trai bị đánh dẫn đến bị tâm thần, bà Trần Thị Dân (SN 1973) ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự (TXHN) đã nhiều lần “gõ cửa” cơ quan chức năng địa phương yêu cầu xử lý hình sự đối tượng đã đánh con bà nhưng chưa được giải quyết.


Bà Trần Thị Dân rất đau lòng với bệnh tình của Trần Vũ Linh

Bà Trần Thị Dân kể, buổi trưa ngày 19/2/2014, con trai bà là Trần Vũ Linh (sinh ngày 26/11/1996) chơi đánh bài “độ” chầu cà phê với đối tượng Lâm Văn Ngọc và hai người khác trong xóm. Trong quá trình chơi, Linh có nảy sinh mâu thuẫn với người thân của Lâm Văn Ngọc đang đứng xem. Trong lúc Linh đi về nhà thì bất ngờ bị Lâm Văn Ngọc dùng tay, chân đánh vào đầu dẫn đến bất tỉnh, phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự.


Giấy ra viện của Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cho Trần Vũ Linh trong lần điều trị đầu tiên

Do bị thương vùng đầu khá nặng, trong ngày 19/2/2014, Vũ Linh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng (TP.HCM) điều trị trong nhiều tháng liền. Chẩn đoán của các bệnh viện này đều cho kết quả Trần Vũ Linh bị chấn thương đầu - nang màng nhện thái dương trái.

Gần 3 tháng sau khi bị đánh, Trần Vũ Linh được Công an TXHN đưa đi giám định thương tật tại Trung tâm Pháp y tỉnh, với tỷ lệ thương tật 4%, xếp loại thương tật vĩnh viễn. Ngày 6/6/2014, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an TXHN ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với Lâm Văn Ngọc.

Quá bất ngờ với cách xử lý của công an địa phương trong khi bệnh tình của con bà khá nặng, bà Trần Thị Dân gửi đơn yêu cầu cơ quan công an đưa con bà đi giám định lại tỷ lệ thương tật. Mãi đến cuối tháng 7/2014, Trần Vũ Linh mới được giải quyết đưa đi giám định tâm thần. Bà Trần Thị Dân cho biết thêm: “Sau khi giám định, đến hỏi thì Công an TXHN báo là con tôi bị bệnh thuộc loại F 0,6.3, kết luận không đủ năng lực điều khiển hành vi, còn việc có khởi tố đối tượng thì không nghe nhắc đến”.

Kinh tế của bà Dân rất khó khăn, nhưng vì thương con nên bà Dân cố gắng lo tiền chạy chữa. Đến nay, gia đình bà Dân đã tốn hơn 100 triệu đồng tiền trị bệnh cho con, nhưng bệnh của Vũ Linh vẫn không thuyên giảm. Hiện tại, do không còn khả năng lo tiền cho Vũ Linh lên TP.HCM tiếp tục điều trị, vợ chồng bà Dân đành cho con ở nhà uống thuốc nam.

Bà Trần Thị Dân cho biết: “Thấy con than nhức đầu, tôi chua xót lắm nhưng không có tiền biết phải làm sao. Tôi yêu cầu phía gia đình đối tượng đánh con tôi hỗ trợ chi phí điều trị bệnh, nhưng gia đình họ không một lần đến thăm hỏi”.

Theo bà Dân, thời gian gần đây bệnh tình của Trần Vũ Linh có dấu hiệu nặng. Linh thường xuyên cáu gắt, chửi bới bất cứ ai và có những cử chỉ rất khó hiểu. Bà Dân kể, Vũ Linh là con trai út của bà. Trước khi bị đánh Linh rất sáng dạ, nhưng vì gia đình nghèo nên Linh phải nghỉ học phụ giúp ba mẹ làm ruộng từ năm học lớp 9. Hết mùa lúa, Vũ Linh cùng ba đi TP.HCM làm phụ hồ. Thấy con bị đánh mắc bệnh tâm thần trong khi người gây án nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bà Dân rất đau xót.

Sau khi Trần Vũ Linh bị đánh và có triệu chứng bị tâm thần, gia đình bà Dân đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Từ một thanh niên khỏe mạnh bình thường, hiện nay sức khỏe của Linh rất kém.

Mong rằng ngành chức năng địa phương sớm xem xét, xử nghiêm đối tượng gây thương tích cho Trần Vũ Linh theo quy định của pháp luật.

Phú Thuận

Đang chờ phê chuẩn khởi tố của Viện kiểm sát

Đối với việc Trần Vũ Linh bị đánh dẫn đến tâm thần, ngày 9/9/2014 Báo Đồng Tháp cử phóng viên trực tiếp đến trụ sở Công an TXHN liên hệ gặp người phát ngôn và được Trực ban thông tin rằng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã đang khởi tố vụ án, khởi tố hình sự đối tượng gây thương tích cho anh Linh và đang đề nghị Viện kiểm sát TXHN phê chuẩn.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn