Chỉ vì những giọt nước văng...

Cập nhật ngày: 22/06/2012 05:25:26

Vụ án cố ý gây thương tích với hậu quả 1 người phải vào tù, 1 phụ nữ bị thương tích ngay trên mặt bắt đầu từ việc cự cãi về chuyện lau hay không lau những giọt nước văng trên thùng mút.

Nhà ở sát vách nhau tại chợ An Khánh, huyện Châu Thành, nhưng giữa 2 gia đình anh Trần Văn Hiểm và chị Mạnh thường xảy ra những chuyện cãi vả vụn vặt. Cho đến 1 ngày, anh Hiếu (chồng chị Mạnh) xịt nước rửa xe văng qua thùng mút xốp hàng tạp hóa của nhà anh Hiểm bày bán. Vợ anh Hiểm là chị Lê yêu cầu anh Hiếu phải lau khô thùng mút nhưng anh Hiếu không đồng ý. Khi chị Lê tiếp tục yêu cầu anh Hiếu phải lau khô thùng mút thì chị Mạnh có lời lẽ không tốt, dọa đánh chị Lê. Hai người phụ nữ thảy thùng mút qua lại và có những lời lẽ thách thức nhau dẫn đến việc 2 người xô đẩy nhau làm rớt hư bể đồ đạc.

Sau đó, anh Hiếu lấy ống nước đánh chị Lê, anh Hiểm bênh vợ nên lấy chục chén liệng vào nhà anh Hiếu. Hậu quả của việc xô sát giữa 2 gia đình là chị Mạnh bị thương tích trên má. Theo kết quả giám định pháp y, chị Mạnh bị thương tỷ lệ thương tật 13%. Trần Văn Hiểm phải ra trước vành móng ngựa lãnh án 1 năm 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và nộp tiền bồi thường cho chị Mạnh gần 15 triệu đồng.

Mong rằng, hậu quả vụ án này sẽ là bài học nhắc nhở mọi người cư xử với nhau tốt hơn.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn