Hầu tòa sau 32 năm lẩn trốn vì tội giết người và cướp tài sản

Cập nhật ngày: 27/11/2015 12:32:36

Trần Bảo Toàn (SN 1958), hộ khẩu thường trú ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò cùng đồng bọn thực hiện hành vi chặn đường, khống chế cướp tài sản nạn nhân dẫn đến tử vong, đã bị bắt giữ sau hàng chục năm lẩn trốn.


Bị can Trần Bảo Toàn

Theo ngành chức năng tỉnh, cuối tháng 4/1983, Trần Bảo Toàn, Trần Bảo Hiền, Trần Bảo Thành (là 3 anh em ruột) và Lữ Chí Dũng cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò bàn bạc cách giết người, cướp xe. Hiền vạch kế hoạch phân công mình (Hiền) và Toàn đứng ở hai đầu đường mang theo dao, dây dù, khăn choàng tắm. Còn Thành và Dũng mỗi người cầm khúc cây đứng ở đoạn giữa. Khi có 1 người chạy xe đến thì Hiền ra mật hiệu “chiếu phim” thì Thành, Dũng nhào ra dùng cây đánh cho người điều khiển xe ngã xuống đường. Khi đó, Hiền và Toàn xông tới trói rồi lấy xe. Kế hoạch vạch ra nhưng Hiền cùng đồng bọn 5 lần thực hiện đều không kết quả, nên Lữ Chí Dũng bỏ cuộc không tham gia tiếp.

Khoảng 20 giờ ngày 24/5/1983, Hiền, Toàn, Thành đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng xe Honda 67 của ông Bùi Văn Ba (Ba Nghét) (ông là người thường xuống xóm của Hiền) chạy từ hướng Vĩnh Thạnh - Hòa Long, Hiền bước ra đường chặn đầu xe và kêu ông Ba vào nhà cho mẹ Hiền hỏi chút chuyện, ông Ba nói: “Tao nhậu rồi, ngồi ngoài này cho mát”. Hiền nháy mắt kêu Thành giả vờ đi kêu mẹ về rồi múc một ca nước cho ông Ba uống và rửa mặt. Khi ông Ba vừa uống nước thì Thành đến câu cổ, Toàn nhào đến nắm hai chân ông Ba kéo vào nhà. Ông Ba vừa la cướp vừa giẫy giụa làm Thành té ngã, Toàn nhào vô câu cổ, Hiền cầm dao khống chế và đe dọa: “Ông la, tôi đâm”.

Lúc này, cả 3 đem ông Ba vào nhà trong. Thành đè trên người không cho ông Ba vùng vẫy, Hiền lấy khăn đưa cho Toàn nhét vào miệng ông Ba, Hiền lấy dây trói tay và tháo 1 chiếc nhẫn vàng của ông Ba, rồi tiếp tục lục soát lấy được 50 đồng và xâu chìa khóa. Sau đó, cả 3 mang ông Ba ra nhà bếp. Hiền, Toàn dùng khăn cột vào tay và dùng dây điện cột chân ông Ba vào cây cọc gỗ đã chuẩn bị sẵn từ trước, Thành lấy mê bồ bao quanh ông Ba lại để không ai phát hiện.

Hiền và Thành lấy xe của ông Ba chạy đi và hẹn với Toàn gặp nhau tại nhà bà Lê Thị Trữ ở quận 5, TP.HCM. Khoảng 2 ngày sau. Hiền, Thành bán xe và nhẫn vàng, chia cho Toàn 2.400 đồng. Cả bọn cùng bỏ trốn. Trưa ngày 25/5/1983, gia đình ông Bùi Văn Ba đi tìm thì phát hiện ông đã chết. Tại bản án số 20 ngày 19/7/1985 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp thể hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Bùi Văn Ba là do bị dị vật trám chặt vào miệng, mũi; miệng và mũi bị buộc chặt, khí quản bị chèn ép do dây buộc ở cổ nạn nhân vào nọc gỗ, 2 tay bị trói chéo sau lưng dẫn đến phổi bị chèn ép. Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt Trần Bảo Hiền với mức án tù chung thân về 2 tội “Giết người và cướp tài sản riêng của công dân”; Trần Bảo Thành mức án 15 năm tù giam về tội “Giết người và cướp tài sản riêng của công dân”; Lữ Chí Dũng mức án 3 năm tù giam về tội “Cướp tài sản riêng của công dân”.

Riêng Trần Bảo Toàn sau khi gây án bỏ trốn đến làm thuê tại lò đường ở huyện Bình Chánh, TP.HCM khoảng 3 năm thì có vợ là Lê Thị Ngọc Liên ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Toàn về sống ở quê vợ, đăng ký hộ khẩu, làm chứng minh nhân dân tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa và lấy tên là Trần Văn Đức. Vợ chồng Toàn sống với nhau được 4 người con. Năm 2000 do cãi nhau với vợ nên Toàn bỏ đi đến huyện Tân Uyên, Bình Dương làm thuê được khoảng 7 - 8 năm thì nghỉ và đến ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, Bình Phước làm thuê nhiều nghề. Sau hơn 32 năm lẫn trốn, đến ngày 24/6/2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Tháp bắt được Trần Bảo Toàn tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Ngành chức năng tỉnh đã ra quyết định truy tố bị can Trần Bảo Toàn về 2 tội giết người và cướp tài sản.

HỒNG NGỰ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn