Lòng vòng hơn 1 năm chưa giải quyết xong “cái hàng rào”

Cập nhật ngày: 25/03/2016 13:01:25

Có đường đi thuận tiện, xe 2 bánh vào được đến nhà, nhưng lại bị hàng xóm đào phá, rào cản không cho đi, một hộ dân ở xã Định An, huyện Lấp Vò đã nhiều lần phản ánh với ngành chức năng, nhưng trải qua gần 16 tháng, vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong.


Muốn ra Quốc lộ 54, ông Trương Quang Út phải lần mò lên các bậc thang cầu Bà Đội

Ông Trương Quang Út (SN 1934) ngụ số 468, Quốc lộ 54 (QL54), ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò trình bày, gia đình ông rất bất bình về việc ông Nguyễn Văn Bổn là anh ông Trần Lý Hoạch (ông Hoạch là chủ đất cạnh nhà ông Út) đã đào phá con đường từ nhà ông ra QL54, sau đó dùng lưới B40 rào không cho gia đình đi từ tháng 11/2014 đến nay. Từ đó, việc di chuyển từ nhà ra QL54 của gia đình ông Út gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Út, đường từ nhà ông ra QL54 được Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh xây dựng từ năm 2003, với chiều ngang rộng 1,5m, dài khoảng 4m. Nguyên nhân có được đường trên là do vào năm 2003 khi thi công mang cá cầu Bà Đội, QL54, đơn vị thi công nhận thấy nhà ông Út nằm sát mang cá cầu không thể đi ra QL54 thuận tiện nên đã đắp đường dẫn cho ông đi lại thuận tiện.

Từ khi con đường bị phá hỏng và rào cản, ông Út đã nhiều lần làm đơn gửi UBND xã Định An, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lấp Vò và Ban Quản lý Dự án Xây dựng công trình giao thông, thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh) để phản ánh, nhưng trong quá trình giải quyết đơn thư của ông Út, các cơ quan chức năng thay vì nhanh chóng phối hợp lại để giải quyết thì lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Nhận được đơn phản ánh của ông Út, xã Định An nhiều lần tổ chức hòa giải giữa ông Út và ông Bổn nhưng không thành. Đến ngày 9/7/2015, UBND xã Định An có văn bản kiến nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp cùng xã giải quyết vụ việc. Ngày 13/10/2015, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lấp Vò có văn bản gửi UBND xã Định An với nội dung: qua xem xét việc tranh chấp giữa ông Út và ông Bổn là tranh chấp dân sự, đề nghị xã mời ông Út và ông Bổn hòa giải trên tinh thần tình làng, nghĩa xóm.

Trước đó, ngày 24/9/2015, Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh cũng có văn bản gửi UBND huyện Lấp Vò và ông Trương Quang Út khẳng định khi thi công QL54, vị trí nhà của ông Út rất khó khăn để ra vào, Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông tỉnh đã cho đắp con đường trên và xây nấc thang lên xuống trên mang cá cầu cho gia đình ông Út đi thuận tiện. Qua đó, Ban Quản lý dự án cho hay chỉ có UBND xã Định An mới giải quyết được vụ việc, đồng thời hướng dẫn ông Út liên hệ với chính quyền địa phương nhờ can thiệp, giải quyết.

Sau đó, ông Út tiếp tục đến UBND xã Định An nhờ can thiệp giúp ông có lối đi, nhưng phía ông Bổn vẫn chưa chịu tháo dỡ hàng rào để gia đình ông Út có lối đi. Dù cho qua lời đề nghị của ông Bổn, gia đình ông Út đã đốn hạ các cây cối phủ qua đất ông Bổn đang sử dụng.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lấp Vò, vị trí xây dựng hàng rào B40 của ông Nguyễn Văn Bổn nằm trong hành lang lộ giới QL54, chắn ngang lối đi của ông Út, cách 7,7m so với tim đường QL54, chiều ngang 1,6m, chiều cao 1,2m.

Ông Trương Quang Út nói: “Nhờ các ngành chức năng giúp tôi có được đường đi trở lại. Tôi đã 82 tuổi muốn ra QL54 phải lọ mọ lên các bậc thang cầu quá khó khăn. Vợ tôi bị bệnh không đi được, mỗi lần đi bác sĩ phải cõng lên cầu rất vất vả”.

Ngày 9/3/2016, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và Ban Quản lý Công trình giao thông tỉnh đến phối hợp với UBND xã Định An để bàn giải quyết vụ việc rào chắn lối đi của ông Bổn đối với gia đình ông Út.

Ông Cao Minh Banh - Chủ tịch UBND xã Định An cho biết: “Đất giáp với nhà ông Út là của ông Hoạch nhưng đang được ông Bổn quản lý để làm nơi đóng, sửa chữa tàu ghe. Qua hòa giải thì ông Bổn hứa sẽ tháo dỡ hàng rào để ông Út có lối đi, nhưng do phát sinh cự cãi với con ông Út nên ông Bổn không tháo dỡ. UBND xã sẽ phối hợp với các ngành chức năng của huyện và tỉnh yêu cầu phía ông Bổn, ông Hoạch sớm tháo dỡ hàng rào. Nếu không thực hiện sẽ xử lý theo quy định”.

Hành vi phá bỏ đường và thực hiện rào chắn lối đi trong phạm vi lộ giới được Nhà nước quản lý của ông Bổn là không thể chấp nhận. Các ngành chức năng liên quan cần sớm có biện pháp hỗ trợ, can thiệp để phía ông Bổn, ông Hoạch tháo dỡ hàng rào, giúp cho gia đình ông Út có được lối đi thuận tiện và giúp hai bên nối lại tình làng, nghĩa xóm.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn