Một hộ nghèo bị “bỏ quên”

Cập nhật ngày: 25/07/2014 05:25:52

Ngồi trong căn chòi lá, mái lợp tôn được cất tạm bợ diện tích 16m2, chú Đặng Hoàng Vũ (SN 1955) ở tổ 21, ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh nói: “Tôi sống một mình, lại ở trên đất của người khác, tôi làm mua bán ve chai và bị bệnh tật hoài, thế mà không được xét là hộ nghèo... Trong khi nhiều hộ khá hơn lại là hộ nghèo”.


Ông Đặng Hoàng Vũ có hoàn cảnh khó khăn thực sự nhưng cũng
không phải là hộ nghèo

Trước kia chú Vũ vốn quê ở phường 3, TP.Sa Đéc, do qua xã Bình Thạnh mua bán ve chai thuận lợi, đến năm 1975 chú quyết định xin địa phương cho ở lại làm ăn và gắn bó với mảnh đất này đến nay. Không người thân, không ruộng đất, chú được người dân ở ấp Bình Mỹ A cho cất tạm căn nhà nhỏ sinh sống như hiện nay.

Năm 2011, chú Đặng Hoàng Vũ được xã Bình Thạnh cấp sổ hộ nghèo, nhưng bị đưa ra khỏi diện hộ nghèo do chưa có hộ khẩu ở địa phương, đồng nghĩa với việc chú không còn được hưởng các chính sách dành cho hộ nghèo. Tuy nhiên, từ ngày 15/10/2012 chú Vũ đã có hộ khẩu chính thức ở địa phương, nhưng đến nay chú vẫn chưa được xét hộ nghèo dù hoàn cảnh khó khăn thực sự.

Ông Nguyễn Văn Thôi ở tổ 19, ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh nói: “Tôi thấy rất bất hợp lý khi chú Vũ không được xét là hộ nghèo. Dân ở xóm này ai cũng biết hoàn cảnh chú nghèo, có lúc bà con phải cho gạo chú ăn hoặc không lấy tiền khi bán ve chai cho chú. Do bị bệnh, mỗi tháng chú chỉ đi mua bán ve chai được vài bữa nên thu nhập không được bao nhiêu”.

Chú Đặng Hoàng Vũ cho hay, bản thân đang mắc bệnh gai cột sống, thoái hóa xương thắt lưng và bệnh cao huyết áp nên sức khỏe rất yếu, những ngày đi bán ve chai là sự nỗ lực rất lớn của bản thân. Theo chú Vũ, do muốn đổi đời nên cách nay ít lâu chú tập tành mướn ao, mượn tiền để nuôi cá lóc, nhưng không ngờ vụ cá lóc trên bị thua lỗ, hiện chú còn mắc nợ hơn 5 triệu đồng.

Nhiều người dân ở ấp Bình Mỹ A phản ánh, trong bình xét hộ nghèo, cán bộ địa phương chưa mời dân rộng rãi, mà chỉ mời vài hộ đến họp cho có lệ, dẫn đến việc xét họp chọn đối tượng chưa chính xác.

Theo lãnh đạo xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tình trạng ấp Bình Mỹ A chưa họp dân rộng rãi để bình xét hộ nghèo là có thật, tuy nhiên đó là nguyên nhân khách quan vì nhiều lần mời nhưng người dân không chịu đi họp.

Ông Bùi Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh cho hay, thời gian tới xã sẽ chấn chỉnh lại công tác họp dân bình xét hộ nghèo và sẽ rà soát chặt chẽ hơn, đảm bảo công khai, minh bạch đúng đối tượng. Với hoàn cảnh của chú Đặng Hoàng Vũ, ông Phong khẳng định, sẽ cử cán bộ chuyên môn xác minh lại, nếu có mắc bệnh hiểm nghèo như thận, tim,... sẽ đưa vào trường hợp hộ nghèo đột xuất. Nếu không, sẽ lưu ý đưa vào diện rà soát hộ nghèo để điều tra, nếu chú Vũ nghèo thực sự sẽ cấp sổ hộ nghèo.

Hiện nay để giúp đỡ người nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo về chăm sóc y tế, giáo dục, vốn vay,... Tuy nhiên, trong việc bình xét hộ nghèo, vì tình cảm hoặc một vài nguyên nhân khác mà có tình trạng cán bộ ở một số địa phương xét chọn hộ nghèo chưa khách quan.

Mong rằng thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh sớm có biện pháp chấn chỉnh để việc bình xét hộ nghèo khách quan, chính xác hơn.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn