Vì sao không được giải quyết?

Cập nhật ngày: 04/04/2016 12:32:59

Đó là thắc mắc về việc khiếu nại của ông Nguyễn Nhựt Dũng và bà Nguyễn Ngọc Lệ Diễm cùng ngụ khóm Thuận Phát, phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh.


Phần đất phía bờ sông và các cây trồng trên đất của gia đình ông Dũng

Thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP.Cao Lãnh, UBND TP.Cao Lãnh thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình cầu, đường Nguyễn Thị Lựu. Trong đó đã thu hồi và giải quyết bồi thường diện tích đất hơn 144m2 cho gia đình ông Nguyễn Nhựt Dũng. Gia đình ông Dũng thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đối với phần diện tích đất đã thu hồi trên.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, bà Diễm trình bày, hiện nay còn khoảng hơn 139m2 đất của gia đình thuộc dự án làm cầu, đường Nguyễn Thị Lựu nhưng chưa được thu hồi, giải quyết bồi thường. Trong đó, có 112m2 đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và hơn 27m2 đất đã có GCNQSDĐ. Theo ông Dũng, nguồn gốc phần đất trên là của ông bà để lại, gia đình ông sử dụng từ trước năm 1975 đến nay. Năm 2001, khi làm đường Đinh Bộ Lĩnh, gia đình ông đã hiến hơn 80m2, vì vậy phần đất của ông bị chia thành 2 phần. Phần nhỏ còn lại nằm cặp bờ sông khoảng 112m2, trên đất có các cây trồng lâu năm của gia đình như xoài, gáo, mai...

Vì phần đất này chưa có quyết định thu hồi, giải quyết bồi thường nên gia đình ông Dũng có đơn khiếu nại đến UBND TP.Cao Lãnh. Tháng 5/2015, có đoàn cán bộ của TP.Cao Lãnh đến vận động gia đình ông Dũng giao đất để làm công trình. Ông Dũng, bà Diễm không đồng ý và yêu cầu được giải quyết thu hồi, bồi thường đất. Sau đó, ông Dũng có đơn khiếu nại việc không được bồi thường đất và đơn của ông được chuyển đến Tổ giúp việc Ban giải quyết khiếu nại của dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP.Cao Lãnh.

Thời gian qua đi, chờ đợi mà không nhận được trả lời, giải quyết nên ông Dũng gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng khác của TP.Cao Lãnh và UBND tỉnh. Ngày 29/2/2016, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng giao UBND TP.Cao Lãnh kiểm tra, xem xét giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Nhựt Dũng theo thẩm quyền, thời gian thực hiện đến ngày 15/4/2016.

Ông Dũng trình bày: “Trong lúc gia đình chờ đợi được trả lời, giải quyết khiếu nại thì vào ngày 22/3/2016, các cán bộ của TP.Cao Lãnh và phường đến đo cắm mốc trên phần đất phía bờ sông của gia đình tôi để chuẩn bị giao cho bên thầu thi công làm công trình. Đồng thời, tôi nhận được thông báo của UBND phường Hòa Thuận yêu cầu di dời vật kiến trúc, cây trồng trong phạm vi công trình cầu và đường Nguyễn Thị Lựu để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chiều ngày 23/3/2016, các cán bộ của phường Hòa Thuận đến vận động gia đình tôi cho đơn vị thi công tiến hành thi công công trình. Ngày 25/3/2016, đoàn cán bộ của TP.Cao Lãnh và phường Hòa thuận đã đến tiến hành giao phần đất trên cho bên thi công và các cây trồng trên đất của gia đình tôi đã bị chặt đốn”. Ông Dũng bức xúc: “Tại sao các trường hợp khác tương tự như gia đình tôi, cũng có đất cặp bờ sông thì được giải quyết bồi thường, riêng phần đất của gia đình tôi thì lại cho là đất công cộng, không giải quyết bồi thường?”.


Bờ tường chắn trước nhà ông Dũng, bà Diễm

Qua trao đổi, chúng tôi được người dân ở khóm Thuận Phát cho biết, phần đất cặp bờ sông trên là của ông bà để lại cho gia đình ông Dũng sử dụng từ rất lâu, gia đình ông Dũng trồng các cây lâu năm trên đất đến nay vẫn còn. Điều này cũng đã được UBND phường Hòa Thuận xác nhận là ông Nguyễn Nhựt Dũng có phần đất cặp rạch Cái Sâu và đường Đinh Bộ Lĩnh chưa được cấp GCNQSDĐ, ông Dũng cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông Dũng trình bày, gia đình ông còn diện tích hơn 27m2 (cặp đường Đinh Bộ Lĩnh, phía trên bờ trước nhà ông Dũng) đã được cấp GCNQSDĐ, nay sử dụng làm đường dân sinh cũng chưa được bồi thường. Ngoài ra, 1 bờ tường chắn phía trước nhà của gia đình ông Dũng, bà Diễm đã được xây lên để thi công công trình đường, cầu Nguyễn Thị Lựu che mất mặt tiền nhà của gia đình. Ông Dũng cho biết: “Việc xây tường trên đã làm mất mỹ quan và giảm giá trị nhà, đất của gia đình tôi, các hộ khác cũng trong tình trạng bị bờ tường che trước nhà đất như của gia đình tôi thì được hứa hỗ trợ khắc phục thiệt hại bằng cách bán cho nền trong khu dân cư, nhưng gia đình tôi thì không được hứa hỗ trợ như vậy”. Ông Dũng bày tỏ, để đảm bảo tiến độ thi công của công trình, gia đình ông chấp nhận việc chặt đốn cây và thi công trên phần đất trên, nguyện vọng tha thiết của gia đình ông là chỉ mong được giải quyết bồi thường, hỗ trợ như các hộ khác để bù đắp phần nào thiệt hại của gia đình và đảm bảo công bằng xã hội.

Thiết nghĩ, nguyện vọng trên của người dân cần nên được xem xét thấu đáo. Mong rằng trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Nhựt Dũng và bà Nguyễn Ngọc Lệ Diễm sẽ được UBND TP.Cao Lãnh xem xét để có cách giải quyết thấu tình đạt lý.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn