2g45 ngày 21/02, Milan - Barcelona
Lấy gì cản Messi?

Cập nhật ngày: 20/02/2013 13:30:07

Trong 4 lần gặp nhau vào mùa giải năm ngoái, Milan chưa một lần cảm nhận được hương vị chiến thắng trước Barcelona. Khi mà đội bóng Tây Ban Nha vẫn còn đó một Messi ghi bàn rất đều đặn, thì liệu có cơ hội nào cho đội chủ sân San Siro tạo nên sự khác biệt?

Trong một phát biểu vào ngày hôm qua, chủ tịch Milan, ông Silvio Berlusconi đã khẳng định một cách đầy tự tin rằng Milan sẽ "bắt chết" Messi tại San Siro vào rạng sáng ngày mai. Tuy nhiên nguyên thủ tướng Italia lại không nêu rõ đội bóng của ông sẽ làm cách nào, hoặc sẽ cử ai để theo kèm tiền đạo người Argentina.


Hàng phòng ngự của Milan sẽ phải làm việc rất vất vả trong trận đấu này

Đương nhiên có thể ông muốn "giấu bài" trước trận đại chiến, nhưng cũng có thể ông chỉ nói để tăng thêm sĩ khí của Milan trước giờ chiến, còn thực tế thì bản thân ông cũng thừa biết rằng với hàng thủ của Milan thời điểm hiện tại, thì việc có thể "bắt chết" cầu thủ đã ghi bàn trong 17 trận đấu liên tiếp cho Barcelona là gần như không thể.

Tại Champions League mùa giải năm ngoái, hai cầu thủ đã khiến ngôi sao người Argentina gặp khổ sở nhiều nhất bên phía Milan đó chính là Nesta và Silva. Nhưng cho đến thời điểm này, thì cả hai trung vệ trên đều đã không còn có thể giúp Rossoneri thực hiện công việc này một lần nữa, sau khi cả hai đều đã nói lời chia tay với San Siro vào mùa Hè năm ngoái. Còn với những Mexes, Zapata,... những hậu vệ chưa bao giờ được đánh giá cao, chưa kể thi đấu lại rất thiếu ổn định, thì cơ hội nào để họ có thể cản bước Messi?

Do đó thay vì tập trung tìm cách hóa giải Messi, rất có thể HLV Allegri sẽ cố gắng tìm ra giải pháp để bộ ba Nocerino, Montolivo, Flamini giành được quyền kiểm soát khu vực giữa sân trước hàng tiền vệ siêu việt của Barca với bộ ba Iniesta, Busquets, Xavi.

Có thể nói nếu hoàn thành xuất sắc khâu này, thì cửa thắng của Milan sẽ sáng hơn rất nhiều. Vì công việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Barcelona vào thời điểm hiện tại, tuy không nói là dễ, nhưng cũng chẳng phải là việc gì đó bất khả thi. Nên nhớ trong 9 trận gần nhất, đội bóng của Vilanova - Roura đã để thủng lưới cả thảy... 9 trận với 12 bàn thua, khi Marcherano thường xuyên mắc sai lầm, Alba thì lại quá ham tấn công,...

Lúc này, chắc chắn nhiệm vụ ghi bàn của đội chủ nhà sẽ được đặt lên đôi chân của El Shaarawy, người chỉ vừa trở lại sau chấn thương đầu gối vào đầu tuần này. Tuy nhiên El Shaarawy vào thời điểm hiện tại đã không còn đơn độc như nửa đầu mùa giải, khi bên cạnh anh còn có một con cáo già Pazzini luôn âm thầm tìm thời cơ trong vòng cấm, một Niang vô cùng xông sáo bên hành lang cánh phải, và một Boateng đang dần lấy lại được những tinh hoa đã làm nên tên tuổi của anh vào mùa giải năm ngoái,... Và tất cả những điều đó hoàn toàn có thể "giết chết" Barcelona ngay khi đội bóng này đánh mất sự tập trung của mình.

Dự đoán: 0-0

(Theo Tinthethao)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn