Arsenal - Blackburn: “Hoa hồng có gai”

Cập nhật ngày: 17/02/2013 05:45:07

Với biệt danh là Hoa hồng xứ Lancashire, Blackburn được xem là một trong những đối thủ mà Arsenal ưa thích nhất. Nhưng hôm nay, những 'đóa hồng' đó đã khiến con tim người hâm mộ Arsenal chảy máu khi chấm dứt luôn hy vọng gần như là duy nhất có thể giúp Arsenal giải tỏa cơn khát danh hiệu là cúp FA.


Arsenal ngậm ngùi nhìn đội bóng hạng dưới Blackburn ăn mừng
ngay tại thánh địa của mình

Sau trận đấu, mọi con số thống kê đều chỉ ra sự vượt trội của Pháo Thủ so với đội bóng có biệt danh nghe rất êm tai là Hoa hồng xứ Lancashire, Blackburn; ngoại trừ một chỉ số duy nhất, bàn thắng. Hàng loạt cú sút cầu môn, hàng loạt những pha phạt góc, hàng loạt những quả tạt đã được các cầu thủ Arsenal thực hiện nhưng bàn thắng dường như lẩn tránh họ trong suốt 90 phút tại Emirates.

Do giữa tuần tới sẽ là trận đấu quan trọng với Bayern Munich, nên HLV Arsene Wenger đã tạm để cho một số trụ cột như Theo Walcott, Jack Wilshere, Santi Cazorla,... nghỉ ngơi trên băng ghế dự bị. Thế nhưng điều đó cũng không khiến 45 phút đầu tiên của Blackburn tại Emirates dễ thở hơn là bao. Họ vẫn phải chịu một sức ép ghê người từ phía đội chủ nhà. Nếu không có pha cản phá xuất thần của thủ thành Jake Kean và một chút may mắn, Blackburn hẳn đã thủng lưới sau cú đánh đầu đầy uy lực của Diaby ở giữa hiệp 1 hay cú sút sệt đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của Gervinho ở phút cuối.

Sang hiệp 2, sức ép từ phía Arsenal vẫn không hề giảm đi nhưng sự may mắn vẫn không chịu song hành cùng đội bóng áo đỏ. Phút 67, Rosicky có pha sút xa ngoài vòng cấm đẹp mắt nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang và chỉ 5 phút sau đó, mành lưới của Arsenal đã bị rung lên sau cơ hội hiếm hoi của Blackburn kể từ đầu trận. Hậu vệ trẻ Coquelin phạm sai lầm với 1 pha đánh đầu đưa bóng ngược về sau để Martin Olsson có cơ hội băng lên dứt điểm. Nỗ lực cản phá của Szczesny lại đưa bóng đến đúng vị trí của Colin Kazim-Richards và cầu thủ của Blackburn đã có pha dứt điểm không quá mạnh và hoàn hảo nhưng vừa đủ để làm tung lưới đội chủ nhà!

Trớ trêu thay, bàn thắng đến ngay sau khi Arsenal vừa tung các nhân tố chiến thuật quan trọng như Wilshere, Walcott vào sân để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Giờ đây họ phải tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trước nhưng mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều khi Blackburn càng lùi sâu để bảo toàn thành quả của mình. Những cố gắng tột cùng của Pháo Thủ chỉ duy nhất 1 lần làm tung cạnh bên của khung thành của Blackburn ở những phút bù giờ. Sự xuất sắc của Jake Kean và sự lăn xả của các hậu vệ Blackburn đã giúp họ giữ vững tỉ số cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu được cất lên. Arsenal phải nói lời chia tay với cúp FA ngay tại vòng 5, một kết quả đầy thất vọng và sớm báo trước thêm một năm trắng tay cho những chàng trai của sân Emirates...

Kết quả: Blackburn thắng 1-0.

(Theo Tinthethao)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn