Cao Su Đồng Tháp: Trụ hạng bằng bản sắc riêng?

Cập nhật ngày: 10/07/2012 15:44:59

Trong bối cảnh mà hàng loạt đội bóng mấy năm nay chọn cách vung tiền như nước mua sắm cầu thủ, thì trong mấy ngày gần đây, CS.Đồng Tháp dường như đang làm điều ngược lại: Sử dụng những con người do chính mình đào tạo…

Bóng đá Đồng Tháp trước giờ vẫn nổi tiếng với khâu đào tạo cầu thủ trẻ. Nhờ làm tốt công tác trồng người, nên bất chấp nạn chảy máu tài năng xảy ra hết năm này đến năm khác, đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn có con người khá để trụ lại V-League vốn rất khắc nghiệt.

Từ khi HLV Trần Công Minh quay trở lại dẫn dắt CS.Đồng Tháp cách đây vài tuần, ông càng làm quyết liệt công tác này hơn nữa. Với HLV Trần Công Minh, phương châm của ông là nếu phải lựa chọn những cầu thủ có trình độ không chênh lệch nhau nhiều, ông Minh sẽ chọn cầu thủ gốc Đồng Tháp. Đấy là lý do mà dù được trọng dụng dưới thời HLV Trang Văn Thành, nhưng những Trương Văn Hùng, Lưu Ngọc Hùng… (xuất thân bên ngoài Đồng Tháp) lại không có chỗ trong suy tính của HLV Trần Công Minh.Lưu Ngọc Hùng giờ không còn suất đá chính ở đội bóng miền Tây Nam bộ, trong khi Trương Văn Hùng thậm chí còn bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Chẳng biết toan tính này của HLV Trần Công Minh thành công đến đâu, chính xác đến đâu, chỉ biết rằng CS.Đồng Tháp dưới thời ông đang thành công hơn hẳn CS.Đồng Tháp được dẫn dắt dưới thời HLV Trang Văn Thành hồi đầu mùa.

Cái lý của HLV Trần Công Minh là các cầu thủ xuất thân từ bóng đá Đồng Tháp hiểu nhau hơn, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau hơn, nhờ trưởng thành từ cùng “lò” đào tạo. Vả lại, một khi chất lượng của các cầu thủ đến từ nơi khác không quá vượt trội thì nên tạo cơ hội ra sân cho những người do chính mình vun đắp.

Bên cạnh đó, cái lợi khác khi CS.Đồng Tháp sử dụng cầu thủ do chính họ đào tạo là đội bóng này thu hút khán giả địa phương nhiều hơn. Vì rất nhiều người hâm mộ xứ Đồng Tháp Mười này đến sân Cao Lãnh một phần là để xem những thanh niên vốn là hàng xóm của mình thi đấu mỗi cuối tuần.

Điều đó tạo nên bản sắc trong lối chơi của CS.Đồng Tháp cũng như trên khán đài sân Cao Lãnh, nó tạo ra cái không khí hừng hực cả ở trên mặt cỏ lẫn bên ngoài mặt cỏ, khác hẳn với cái vẻ vắng lặng của sân Hàng Đẫy hay sân Thống Nhất, nơi những CLB nơi đây chủ yếu vay mượn từ quân đến tướng.

Cho đến giờ, khi đề cập đến sự thăng tiến rất nhanh của CS.Đồng Tháp trên bảng xếp hạng trong thời gian vừa rồi, HLV Trần Công Minh đều lặp đi lặp lạ 2 từ “may mắn”. Ông Minh tránh nói về công trạng của mình, cũng có thể vị HLV trẻ này hiểu rằng thành công lớn nhất của ông là để cho các cầu thủ CS.Đồng Tháp phát huy đúng lối đá của người Đồng Tháp: Giàu thể lực, kỹ thuật và quan trọng nhất là không biết sợ.

Cũng có thể HLV Trần Công Minh may mắn thực sự, may mắn ở chỗ ông hiện được đặt đúng môi trường, bên cạnh những con người hiểu ông và hiểu lối chơi mà ông đang áp đặt cho họ. Chưa biết quá trình tìm lại bản sắc của HLV Trần Công Minh nói riêng và CS.Đồng Tháp nói chung thành công đến đâu. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là trong bối cảnh mà gần cả làng cầu Việt Nam đang điêu đứng vì chuyện hết tiền do kéo cầu thủ của nhau, điêu đứng vì chuyện hết người để đá một khi không còn tiền, thì CS.Đồng Tháp gần như đang đứng ngoài mối lo ấy vì họ có con người, có khả năng đào tạo và có bản sắc riêng.


Có thể ngay trong mùa bóng này, ngay ở những vòng đấu sắp tới, CS.Đồng Tháp vẫn còn có khả năng gặp khó, nhưng họ không phải lo nguy cơ giải tán đội vì hết tiền và người như rất nhiều đội bóng khác. Thậm chí, chẳng may CS.Đồng Tháp không thể trụ lại V-League ở mùa này thì không ít người vẫn tin rằng rồi cũng có ngày họ sẽ trở lại, vì quan trọng là họ còn có khả năng đào tạo cầu thủ tốt và còn có bản sắc riêng.

TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn