Champions League lượt trận thứ 3, Shakhtar Donetsk - Chelsea
Chặng đường cam go

Cập nhật ngày: 23/10/2012 05:39:48

Từ một màu xanh lạnh lùng chai đá trong mùa trước, Chelsea đã mang đến cho màu xanh những sắc thái mới: uyển chuyển và giàu sức sống hơn. Sau khi đánh bại Tottenham để mở rộng khoảng cách lên thành 4 điểm so với nhóm bám đuổi, Chelsea tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ lối chơi tấn công trong mùa bóng này. Chuyến hành quân đến sân của Shakhtar Donetks tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ.


Mata sẽ cùng Chelsea tiến lên?

Chelsea đã hoàn toàn lột xác trong mùa giải mới khi HLV Roberto di Matteo đáp ứng hoàn toàn mong muốn được thấy một “Sexy Chelsea” từ ông chủ Roman Abramovich. Nếu như Chelsea đã đăng quang chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử nhờ một hàng thủ kỷ luật và nghiêm cẩn thì bây giờ ngược lại hoàn toàn, họ luôn nhập cuộc với tâm thế hướng về khung thành đối phương. Gương mặt mới mẻ ấy một lần nữa được thể hiện tại White Hart Lane, nơi Chelsea từ chỗ bị dẫn 2-1 đã vùng lên và thắng lại 4-2. Đấy mới là chiến thắng đầu tiên trên sân Tottenham tại Premier League từ tháng 8-2005.

Juan Mata, người hùng trận ấy với cú đúp và đường chuyền quyết định cho Daniel Sturridge ấn định tỷ số, nói: “Nếu có thể thi đấu và chiến thắng như cách chúng tôi đã làm trước Tottenham, đấy chính là con đường tốt nhất để chơi bóng. Chúng tôi đang chơi tốt và tận hưởng thời khắc tuyệt vời này. Điều quan trọng là tiếp tục tập luyện để đá với Shakhtar Donetsk. Chelsea cũng muốn tiếp tục dẫn đầu tại bảng đấu Champions League của mình”.

Ở giải đấu Champions League, chiến thắng 4-0 đậm đà trước tân binh FC Nordsjaelland vòng trước đã mang Chelsea lên ngôi đầu bảng E, nhưng họ chỉ hơn Shakhtar bởi hiệu số mà thôi. Xét về phong độ, Chelsea không thể ấn tượng bằng đại diện Ucraina. Chiến thắng 2-1 trước Illichivets Mariupol thứ sáu tuần trước đã là trận thắng thứ 21 liên tiếp của Shakhtar ở giải vô địch Ucraina, một kỷ lục. Họ cũng là đội bóng Ucraina đầu tiên toàn thắng cả 12 trận đầu mùa. Thầy trò HLV Mircea Lucescu cũng mang sự hưng phấn ấy ra Cúp châu Âu. Lucescu tuyên bố đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Chelsea.

Shakhtar có quyền hy vọng điều đó bởi họ đang có thành tích rất tốt khi đá với các CLB Anh. Họ bất bại trong 4 lần tiếp các đại diện của xứ sương mù trên sân nhà. Nếu Chelsea thất bại, cộng với việc Juve đánh bại Nordsjaelland, họ sẽ thấy mình rớt xuống vị trí thứ 3 và đối diện với chuyến hành quân đầy bất trắc tới Turin vào ngày 20-11. Tuy nhiên, Di Matteo tuyên bố Chelsea sẽ không hề sợ hãi tại Donbass Arena. Ông tự tin những Mata, Eden Hazard và Ocar thừa sức biết họ phải làm gì.

Nhà cầm quân người Italia nói: “Chúng tôi muốn thắng, thắng bằng con đường tấn công như đã thể hiện suốt thời gian qua. Chúng tôi có những con người cần thiết để làm điều đó”. Lucescu cũng có niềm tin vào con đường mà ông và các học trò đã gầy dựng những năm qua. Trận Chelsea - Shakhtar có thể sẽ có người thắng kẻ thua, nhưng người hâm mộ luôn là người hân hoan bởi ngày càng có nhiều đội trở lại với lối chơi tấn công.

ĐH (Theo Yên Thanh-SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn