Vòng 18 Toyota V.League 1 – 2015: Đồng Tháp – Đồng Tâm Long An

Chủ nhà tìm lại niềm vui

Cập nhật ngày: 22/07/2015 06:52:13

Chiều mai (ngày 23/7), Đồng Tháp (ĐT) sẽ tiếp Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 18 Toyota V.League 1 – 2015. Sau 2 trận thua liên tiếp trước Hà Nội T&T và Hải Phòng (HP) ở 2 lượt đấu đã qua, ĐT đang “dậm chân tại chỗ” và bị nhóm xếp sau thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm. Do vậy, chủ nhà phải nỗ lực giành một kết quả có lợi ngay tại Cao Lãnh nếu không muốn “làm khó” mình trong cuộc chiến trụ hạng.


Thanh Hiền (22) và các đồng đội sẽ phải nỗ lực để có điểm trước Đồng Tâm Long An. Ảnh: P.L

Bỏ qua trận thua đậm 0-7 trước Hà Nội T&T ở vòng 16, bởi tương quan lực lượng giữa ĐT và đối thủ là quá lớn. Cộng thêm sự thiếu vắng cặp tiền đạo Felix – Samson Kpennosen khiến đội bóng miền Tây quá yếu thế trong chuyến hành quân đến Hàng Đẫy. Nhưng việc trắng tay trên sân nhà trước HP cách đây ít ngày thật sự là trận thua đáng tiếc của thầy trò Phạm Công Lộc khi ĐT có đủ dàn “hùng binh” và có thêm lợi thế sân nhà. Dù sớm bị dẫn 2 bàn khi Fagan (phút 14) và Stevens (phút 42) liên tiếp lập công cho HP, nhưng ĐT cũng kịp có bàn gỡ ngay trước khi hiệp 1 kết thúc do công của tiền đạo trẻ Nguyễn Công Thành (45+1). Điều này giúp đội bóng miền Tây quyết tâm hơn trong hiệp đấu thứ 2. Và thực tế cho thấy, đội chủ nhà đã chơi hoàn toàn lấn lướt và liên tục gây chao đảo cho khung thành bên phía HP. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút ĐT tỏ ra bất lực trong việc đưa bóng vào lưới đối phương. Samson, Felix, Công Thành hay Văn Mộc đều lần lượt để cơ hội trôi qua mũi giày trong sự nuối tiếc của Ban huấn luyện và khán giả trên sân. Cũng cần phải nói thêm, thủ thành Xuân Việt bên phía HP đã chơi quá hay ở trận này và liên tục có những tình huống cứu thua xuất sắc, qua đó góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ.

Dù thất bại nhưng người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà chắc hẳn sẽ vẫn hài lòng với màn trình diễn của đội bóng con cưng. Bởi trước đối thủ được đánh giá cao hơn và là một trong những ứng cử viên vô địch, đội bóng của “tướng” Lộc đã thể hiện nhiều yếu tố tích cực trong cả lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Sau khi bị dẫn bàn, ĐT chủ động chơi một trận “sòng phẳng” và buộc đối thủ rơi vào thế chống đỡ. Nói thế để thấy rằng, sân nhà sẽ là một thứ vũ khí lợi hại biến đội hình bị đánh giá ở “tầm trung” và “mỏng” sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ.

Ngay lúc này, ĐT nên quên đi những thất bại để hướng đến trận cầu quan trọng với ĐTLA ở vòng 18. Ở cuộc chiến này, đội chủ sân Cao Lãnh chào đón sự trở lại của tiền vệ sáng tạo Được Em sau thời gian dài chấn thương. Thực tế, tiền vệ số 17 đã có tên trong danh sách đăng ký ở trận thua HP nhưng không được ông Lộc “tung” vào sân. Do đó, nhiều khả năng Được Em sẽ được ra sân ngay từ đầu ở vòng đấu tới. Sự xuất hiện của tiền vệ gốc Hồng Ngự này sẽ giúp cho tuyến giữa ĐT giàu sức sống hơn. Và khán giả có thể hy vọng vào những đường chuyền đột biến cho cặp tiền đạo từ cái chân trái “dị” của Được Em.

Với ĐTLA, họ cũng “không phải dạng vừa” với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ở lượt đi, chính “Gạch” đã đánh bại ĐT 3-0 tại Tân An chỉ trong vòng 6 phút cuối trận. Do vậy, nếu không muốn “nợ chồng thêm nợ”, ĐT phải hết sức cẩn trọng trong cuộc tiếp đón đối thủ. Muốn thế, các học trò của HLV Phạm Công Lộc cần “khóa chặt” đội trưởng Tài Em – người cầm trịch của ĐTLA và Dos Santos - Bảo Anh ở khu vực giữa sân. Ngoài ra, tiền vệ Thanh Hải cũng cần được “chăm sóc” kỹ lưỡng như một phương pháp giảm mối đe dọa lên hàng phòng ngự của đội nhà. Một yếu tố giúp ĐT có thể hy vọng chính là phong độ phập phù khi chơi trên sân khách của đội bóng do HLV Ngô Quang Sang dẫn dắt. Trong 8 trận “xa nhà” mùa này, ĐTLA chỉ thắng 2, thua 2 và hòa tới 4 trận.

Sau trận đấu này, đội chủ sân Cao Lãnh sẽ phải làm khách trước 2 đối thủ khó chơi là QNK.Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa ở 2 vòng đấu tiếp theo. Nếu không có được kết quả có lợi trước ĐTLA, ĐT nhiều khả năng sẽ đối diện trước nguy cơ rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ”.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn