Địa chấn ở Wimbledon: Nadal cay đắng rời cuộc chơi!

Cập nhật ngày: 29/06/2012 07:04:26

Rafael Nadal đã sớm phải nói lời chia tay Wimbledon 2012 sau khi anh bất ngờ để thua tay vợt hạng 100 thế giới người Séc Lukas Rosol. "Ông vua sân đất nện" cay đắng rời gỉi sau 5 set với tỷ số lần lượt là 7-6, 4-6, 4-6, 6-2 và 4-6.

Đây thực sự là cú sốc lớn nhất tại Wimbledon năm nay. Bởi ít ai nghĩ rằng, Rafael Nadal sau khi đã xuất sắc lên ngôi tại Roland Garros lại có thể dễ dàng bị khuất phục đến như vậy khi mà giải giải chỉ mới diễn ra vòng đấu thứ 2.

Thất bại này khiến tay vợt người Tây Ban Nha không chỉ khiến anh sớm từ bỏ hy vọng giành lại ngôi vị số 1 thế giới mà còn đứng trước nguy cơ để Roger Federer "cướp" mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP.

Trở lại diễn biến của trận đấu, Nadal có sự khởi đầu không thực sự thuận lợi như mong muốn khi anh để cho tay vợt kém mình đến 98 bậc trên bảng xếp hạng ATP luôn có được một thế trận cân bằng. Thế nên, anh đã phải rất nhọc nhằn mới giành chiến thắng ở set 1 sau loạt tie-break đầy căng thẳng.

Sang set 2, Nadal tiếp tục thể hiện một phong độ vô cùng thất vọng trong khi đó Rosol lại tận dụng rất tốt khả năng giao bóng của mình (giành đến 21 cú ăn điểm trực tiếp, nhiều hơn con số 19 của Nadal) cũng như việc có được break point để kết thúc set 2 và 3 cùng với tỷ số 6-4.

Tuy nhiên, Nadal đã dần trở lại hình ảnh của chính mình khi kết thúc set 4 một cách chóng vánh với tỷ số cách biệt 6-2 trước đối thủ người Séc.

Những tưởng, đây chính là thời điểm để Nadal vươn lên mạnh mẽ và bắt đầu cuộc lội ngược dòng trong set 5 thì anh đã gặp "trở ngại" khi mà ánh sáng sân đấu không còn đủ đáp ứng trận đấu, mái che cần phải mở ra và trận đấu phải tạm dừng trong khoảng 30 phút.

Trở lại sau quãng thời gian gián đoạn, Nadal dường như đã mất đi sự hưng phấn cần thiết trong khi Rosol lại thi đấu mạnh mẽ lạ thường, để rồi chính anh chứ không phải "ông vua sân đất nện" là người kết thúc trận đấu.

Với việc tiếp tục giành được break sớm và tận dụng tốt khả năng giao bóng trong những game còn lại, tay vợt người Séc đã tạo nên cú sốc lớn nhất tại Wimbledon năm nay, đó là khiến Nadal phải cay đắng chia tay giải đấu ngay từ vòng 2.

Vietnam+



< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn