Sau vòng 18 Toyota V.League 1 - 2015:

Đồng Tháp tạm tách nhóm rớt hạng

Cập nhật ngày: 29/07/2015 07:18:44

“Quật ngã” đối thủ khó chơi Đồng Tâm Long An ở vòng 18 Toyota V.League 1 - 2015 ngay tại Cao Lãnh đã giúp Đồng Tháp (ĐT) tạm an toàn trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, hành trình “về đích” vẫn còn nhiều “chông gai” chực chờ đội bóng miền Tây.


Các cầu thủ Đồng Tháp mừng chiến thắng trước Đồng Tâm Long An ở vòng 18

Chiến thắng 2-1 trước “gạch” ở vòng đấu vừa qua được ví “quý như vàng” với ĐT. Bởi, trước đó đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc đã trải qua 2 trận thua liên tiếp và nếu tiếp tục trắng tay, ĐT sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó khăn khi trước mắt họ là 2 chuyến làm khách đầy bão táp. Trong những lần đối đầu gần đây, phần thắng thường nghiêng về phía Long An, thậm chí ở lượt đi mùa giải năm nay, đội bóng của HLV Ngô Quang Sang còn “hạ” Đồng Tháp tới 3 bàn không gỡ. Tuy nhiên, cuộc tái ngộ ở vòng 18, đội chủ sân Cao Lãnh đã “trả nợ” thành công khi giành thắng với tỷ số 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Samson và tiền đạo trẻ Công Thành. Như vậy, sau 2 thất bại liên tiếp, đội bóng xứ Sen hồng đã tìm lại niềm vui, qua đó “leo” lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng (20 điểm).

So với các đội ở nhóm cuối, khả năng trụ hạng của ĐT khá cao. Lúc này, đội bóng do ông Phạm Công Lộc dẫn dắt đang tạo được khoảng cách 7 điểm so với Đồng Nai và Hoàng Anh Gia Lai - 2 đội đứng cuối bảng (cùng 13 điểm). Ngoài ra, những điều chỉnh của HLV họ Phạm trong giai đoạn lượt về đã mang đến nét tươi mới trong lối chơi của ĐT ở giai đoạn 2. Trong đó, tuyến giữa là nơi được “cải tổ” nhiều nhất. Bộ ba Thanh Hiền - Công Thuận - Minh Lợi được ông Lộc biến thành “lá chắn hình tam giác” ở khu vực trung tuyến của ĐT, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho hàng công. Đặc biệt, phong độ tuyệt vời của cặp Felix - Samson (6 bàn/4 trận) trong thời gian qua cùng sự tiến bộ nhanh chóng tiền đạo trẻ Nguyễn Công Thành (4 bàn/6 trận gần đây) giúp ĐT trở nên nguy hiểm hơn.

Thế nhưng, theo đánh giá của giới chuyên môn, diễn biến phức tạp của V-League 2015 cũng có thể kéo cả Cần Thơ (16 điểm), QNK Quảng Nam (17 điểm) và thậm chí là ĐT xuống đáy bảng khi khoảng cách điểm chưa thực sự an toàn. Nói thế để thấy, dù đang có vị trí khá an toàn nhưng ông Lộc và các học trò không được phép chủ quan. Bởi V.League luôn là sân chơi khắc nghiệt và một khi cuộc “chạy đua” trụ hạng đã vào hồi “gay cấn” thì bất cứ đội bóng nào “hụt hơi” sẽ phải trả giá đắt. Nếu muốn trụ hạng, các đội phải tích lũy thật nhiều điểm khi thi đấu trên sân nhà, đồng thời chắt chiu từng điểm số trên sân khách và ĐT cũng không ngoại lệ.

Trước mắt đội ĐT là con đường không hề “bằng phẳng” với 2 chuyến làm khách liên tiếp với đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng là QNK Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa. Tính đến vòng 18, đội bóng miền Tây chỉ mới thắng 1, hòa 1 trong 8 trận xa nhà. Do vậy, dù gặp bất cứ đội bóng nào cũng là một khó khăn không hề nhỏ cho ĐT.

Giành được 3 điểm quan trọng ở vòng 18 giúp ĐT tạm thoát khỏi nhóm “đèn đỏ” và có thêm hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. Như phát biểu của trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Anh Tông sau trận đấu: “Chúng tôi vẫn quyết tâm từng trận một cho mục tiêu trụ lại V.League. Và chiến thắng tuần vừa rồi sẽ tạo cho các cầu thủ ĐT tâm lý thoải mái trước khi phải thi đấu xa nhà ở 2 vòng đấu tiếp theo”.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn