Đồng Tháp và hai trận cầu sinh tử

Cập nhật ngày: 11/08/2012 14:03:45

Mất quyền tự quyết ở hai lượt đấu cuối, Đồng Tháp còn phải đối diện hai đối thủ khó chơi là Đà Nẵng và Thanh Hóa. Nếu để thua tại ''ải'' Chi Lăng ở lượt áp chót, cánh cửa trở lại giải hạng Nhất gần như mở rộng đón chào thầy trò Trần Công Minh.

Sau khi để Kiên Giang hành hạ, Đà Nẵng tiếp tục có một trận thi đấu đáng quên trước Navibank SG. Vô số cú dứt điểm được tung ra, các chân sút của đội chủ nhà vẫn chào thua trước thủ môn Santos hoặc khung thành Navibank SG. Mất đi 5/6 điểm đáng có trong tay, Đà Nẵng tụt lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch.


Đồng Tháp ở rất gần với giải hạng nhất

Trao đổi cầu thủ trong đội, tất cả đều lộ rõ sự thất vọng. Bởi theo toan tính của cả đội, họ sẽ giành trọn chiến thắng trước Kiên Giang rồi Navibank SG. Chỉ cần Hà Nội T&T hay Sài Gòn Xuân Thành sảy chân, họ sẽ một mình một ngựa đi về đích. Có ai học được chữ ''ngờ'' khi họ vấp ngã trong lúc sự tự tin, thoải mái lên cao nhất. Điều đáng lo cho thầy trò Lê Huỳnh Đức là các chân sút Đà Nẵng đánh mất cảm giác ghi bàn. Nếu tính số cú sút tung ra trước cầu môn Navibank SG phải lên đến 20 cơ hội ngon ăn. Nhưng tất cả đều không một lần thành công và Đà Nẵng cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng Sài Gòn Xuân Thành phả sau lưng mình.

Trước trận đấu với Đồng Tháp mệnh lệnh phải thắng được đưa ra. Trước đối thủ chỉ biết thắng một trận duy nhất trên sân khách vào mùa giải này, cơ hội có 3 điểm của Đà Nẵng mở rộng. Nên nhớ rằng lúc này hàng thủ lẫn thủ môn Đồng Tháp đều chơi không tốt. Chỉ cần một bàn thắng sớm vào lưới đối phương, Đà Nẵng có thể hướng đến chiến thắng quan trọng sau 2 trận cầu thảm họa.

So với trận hòa 0-0 với Navibank SG, HLV Lê Huỳnh Đức có sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Có lẽ đội trưởng Minh Phương sẽ được nghỉ ngơi trước khi tung ra sân vào hiệp 2. Tuyển thủ Ngọc Thanh chơi khá tốt khi vào sân ở trận vừa qua và có được pha kiến tạo giúp Đà Nẵng nhận quả phạt đền. Có lẽ chân sút số 9 sẽ được sử dụng ngay từ đầu trong vai trò cầu nối, giúp 2 đồng đội Quốc Anh, Nicolas có thêm khoảng trống để ghi bàn.

Lúc này Đồng Tháp có phong độ, tâm lý xuống thấp nhất. Đá đối thủ như thế không thắng thì vứt và Đà Nẵng cũng tạm biệt luôn giấc mơ vô địch, dù vẫn còn một trận cuối với Ninh Bình.

Những tưởng dưới tay người cũ Trần Công Minh, Đồng Tháp lấy lại biệt danh ''ngựa ô'' như thuở nào. 12 điểm trong 6 trận mà cựu danh thủ họ Trần có được từng giúp Đồng Tháp có khoảng cách khá an toàn với nhóm đèn đỏ. Tiếc rằng một tháng nghỉ ngơi tránh Euro 2012 vô tình làm hại kế hoạch chuẩn bị của đội chủ sân Cao Lãnh. Sau vòng loại U22 châu Á, trung vệ Thanh Hào gặp chấn thương và không thể ra sân. Còn thủ môn Bửu Ngọc tái hiện sai lầm từng mắc phải trên đất Myanmar. Những tình huống xử lý lóng ngóng, toàn động tác thừa khiến Đồng Tháp thua đau Bình Dương rồi Sài Gòn Xuân Thành.

Trong lúc những đối thủ xếp sau như Khánh Hòa, Kiên Giang liên tiếp có những chiến thắng ấn tượng để vươn lên, Đồng Tháp lại có dấu hiệu tâm lý khi 6 vòng cuối toàn đụng đối thủ đua tranh ngôi vô địch. Sự sa sút ấy thể hiện rõ ở những pha cản phá luống cuống của hàng thủ, hay những cú dứt điểm vội vã của Felix, Derron. Cả 4 trận thua vừa rồi đều từ sai lầm của hàng thủ lẫn 2 thủ thành Bửu Ngọc, Thành Thắng. Sai lầm lặp đi lặp lại thành hệ thống, lỗi nhiều nhất thuộc về ban huấn luyện. Dường như HLV Trần Công Minh bế tắc trong việc tìm phương án giúp học vượt qua khủng hoảng.

Hành quân xuống Đà Nẵng với không khí nặng nề, rất khó Đồng Tháp có thể làm nên chuyện trước đội chủ nhà. 2 trận đấu không thành công, áp lực cần 3 điểm lên tận đỉnh với Đà Nẵng. Thực tế đội chủ sân Chi Lăng còn rộng cửa vô địch, nhưng họ vẫn chưa thể vượt qua cú sốc thua Kiên Giang. Trong lúc tâm lý, phong độ của Đà Nẵng đang sa sút một cách khó hiểu, cửa có điểm thậm chí chiến thắng với Đồng Tháp không nhỏ.

Điều lo lắng nhất của HLV Trần Công Minh là khả năng chịu áp lực quá kém của học trò. Đà Nẵng ra sân với tư tưởng tấn công phủ đầu, trong lúc sai sót vẫn chưa được giải quyết triệt để. Giấc mơ có điểm của Đồng Tháp từ tâm bệnh mà cầu thủ Đà Nẵng đang mắc phải. Nhưng nếu cứ ngồi chờ sung rụng, đội khách có thể trả giá với một thất bại, đồng nghĩa cửa trở lại hạng Nhất thêm mở rộng với thầy trò Trần Công Minh.

ĐH (Theo Thể Thao & Văn Hóa)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn