Bán kết - Bóng đá nam Oympic 2012
Thắng Hàn Quốc, tuyển O.Brazil tiến gần giấc mơ HCV

Cập nhật ngày: 08/08/2012 08:40:35

Thể hiện sức mạnh vượt trội dù không thi đấu với một trận quá lấn lướt song O.Brazil vẫn có được chiến thắng 3-0 trước O.Hàn Quốc. Chiến thắng này đã đưa O.Brazil vào trận chung kết tranh HCV với đội tuyển O.Mexico.

Với chiến thắng 3-0 trước O.Hàn Quốc, Brazil đã tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng gờm ở mặt trận tấn công, từ đầu giải đến tận vòng bán kết này, tất cả các trận đấu đội tuyển xứ Samba đều có được 3 bàn thắng. Tại bán kết, O.Brazil đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ và họ xứng đáng tiến bước, giờ đây giấc mơ lần đầu tiên giành HCV Olympic của đội tuyển Vàng- Xanh chỉ còn cách họ đúng 1 trận đấu.


Neymar đã chơi rất hay dù anh không ghi bàn

Bước vào trận đấu bán kết với O.Hàn Quốc, HLV Menezes đã bất ngờ cất tiền đạo Hulk, Pato trên băng ghế dự bị và những người đá cặp tiền đạo của O.Brazil là Neymar, Damiao. Tuy nhiên việc thay đổi đội hình không khiến O.Brazil mất đi sự chủ động, họ vẫn là đội nắm giữ thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Đối với O.Hàn Quốc, đại diện đến từ châu Á đánh giá rất cao đội tuyển Vàng-Xanh nên chủ động chơi phòng thủ phản công.

Từ đầu giải, O.Hàn Quốc mới chỉ để thủng lưới có 2 bàn, điều đó cho thấy khả năng tổ chức phòng thủ rất tốt của đội bóng của xứ kim chi. Những phút đầu hiệp 1, hệ thống phòng ngự của đội bóng này đã hoạt động khá nhịp nhàng và họ rất nhanh chóng trong việc làm gián đoạn những đợt lên bóng tấn công của O.Brazil. Thậm chí, trong những đợt phản công của mình, O.Hàn Quốc mới là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.

Phút 11, Ji Dong Won nhanh chân dứt điểm từ góc trái vòng cấm địa, nhưng không thành công. 5 phút sau lại là tiền đạo mang áo số 9 này tung ra cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi khá căng và vọt xà, đây là một tình huống khiến hàng thủ O.Brazil phải giật mình. Không lâu sau đó O.Brazil có câu trả lời, phút 18, Damiao tung ra cú dứt điểm khá căng thủ thành Lee Beom-Young đã bắt không dính bóng, đáng tiếc Oscar đã kịp lao vào sút bồi.

Một phút sau, hàng thủ O.Hàn Quốc đã phạm phải sai lầm lớn khi chuyền về bất cẩn, Damiao đã lao xuống rất nhanh trong khi Beom-Young cũng lao ra. Pha tranh bóng của hai cầu thủ này đưa bóng đến vị trí của Sandro và anh nhanh chân tung ra cú dứt điểm. Rất may cho thày trò Hong Myung Bo, một cầu thủ của họ đã về kịp và phá bóng giải nguy. 3 phút sau lại là Sandro tung ra cú dứt điểm từ bên góc trái vòng cấm địa, lần này Beom-Young đã bay người xuất sắc và cản phá được.

Không thể dồn ép được đối thủ, tuy nhiên O.Brazil lại có được bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ ở phút 37. Các cầu thủ O.Hàn Quốc để mất bóng từ giữa sân tạo cơ hội cho đối thủ tiến hành tấn công rất nhanh. Oscar có bóng trong vòng cấm địa và anh chuyền sang bên phải vòng cấm địa cho Romelu băng lên dứt điểm từ góc khá hẹp. Cú sút của Romelu khá tốt, bóng đi thẳng và sát mép cột dọc phải, thủ thành Beom-Young đã mắc lỗi khi đổ người quá chậm và tỷ số được mở cho O.Brazil.

Bị dẫn bàn trước O.Hàn Quốc cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, ngay trước thềm hiệp 1 kết thúc, từ một tình huống tranh chấp bóng ở khu vực gần vòng cấm địa của O.Brazil, các cầu thủ O.Hàn Quốc đã giành được bóng. Ngay lập tức đồng đội chuyền cho Ji Dong Won băng xuống, anh tung ra cú dứt diểm căng ngay ở khu đầu vòng cấm địa và hơi lệch về bên phải, bóng đi khá căng nhưng lại thêm một lần nữa vọt xà.

Bước vào hiệp đấu thứ 2 O.Hàn Quốc cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, khi đối phương dâng cao các cầu thủ O.Brazil cũng khá thận trọng co thấp đội hình để phòng thủ. Có được thế trận tốt hơn, song những đường phối hợp của O.Hàn Quốc vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết để có thể tạo nên sự đột phá. Trong lúc loay hoay còn chưa biết làm thế nào để xuyên thủng mành lưới O.Brazil thì đội tuyển đến từ Đông Á đã bị thủng lưới tiếp.

Phút 57, Neymar khởi đầu cho đợt tấn công, anh chuyền bóng cho Rafael đứng ở đầu vòng cấm địa và hậu vệ này chuyền lại cho Neymar để anh này băng vào vòng cấm địa. Đi bóng sát đường biên ngang, tiền đạo đang khoác áo Santos đã chuyền ngược bóng trở lại. Bóng đập chân một cầu thủ O.Hàn Quốc bật ra vừa tầm đà Damiao lao vào sút, bóng tiếp tục đập chân một cầu thủ O.Hàn Quốc đổi hướng đi vào lưới.

Rất có thể vì áp lực tâm lý nên hệ thống phòng thủ của O.Hàn Quốc đã chơi rất dở trong nhiều tình huống của trận đấu này. Trong bàn thua đầu tiên, có lỗi của thủ thành Lee Beom-Young, bàn thua thứ 2 thì hàng thủ của O.Hàn Quốc lại quá chập chờn. Những sai lầm này đã được đội tuyển O.Brazil khai thác triệt để và nhờ đó họ có được 2 bàn thắng. Khoảng cách 2 bàn đã khiến cơ hội vào tranh HCV của O.Hàn Quốc trở nên mong manh, nhưng đó chưa phải là điểm kết.

Đến phút 64, O.Brazil chính thức khiến hy vọng nhỏ nhoi cho việc kiếm tìm HCV của đối phương phải tắt ngấm qua bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-0. Neymar đi bóng từ cánh trái vào và chuyền cho Oscar, cầu thủ mang áo số 10 liền tung ra một đường chọc khe, bóng đập chân một cầu thủ O.Hàn Quốc và nảy đến đúng vị trí của Dimao, cú ra chân khá nhẹ của cầu thủ này đã đưa bóng lăn vào lưới khi thủ thành Lee Beom-Young đã băng ra. Đây lại là một sai lầm của Lee Beom-Young.

Phần thời gian còn lại thời gian của trận đấu dường như quá dài, hai đội đã có những sự thay đổi người cùng nhằm vào thế trận tấn công. Tuy nhiên khi O.Brazil đã chơi thận trọng và không vội vã trong tấn công, khi những đường tấn công của O.Hàn Quốc thiếu sự mạch lạc thì đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

ĐH (Theo Vĩ Giang-dantri)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn