Hạ Arsenal, Man City đeo bám quyết liệt MU

Cập nhật ngày: 14/01/2013 05:44:20

Sân nhà của Arsenal không còn là hiểm địa với Man City khi họ kết thúc mạch 27 trận toàn hòa và thua bằng thắng lợi 2-0 tối chủ nhật. Nhà ĐKVĐ qua đó tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ lên đầu bàng MU.

Chiến thắng cho Man City được định đoạt ngay trong hiệp một. Họ sớm có lợi thế hơn người ngay phút thứ 10 sau khi trung vệ Arsenal, Koscielny lĩnh thẻ đỏ vì pha phạm lỗi thô thiển - vật ngã Dzeko trong vòng cấm. Tận dụng ưu thế về quân số, Man City tấn công dồn dập và được đền đáp với hai bàn thắng nhờ công Milner rồi Dzeko ở các phút 21 và 32.


Phòng ngự hời hợt, Arsenal phải trả giá đắt trước sự cơ động và khả năng
chớp thời cơ tốt của Man City

Phản ứng tích cực của Arsenal trong hiệp hai cộng thêm chiếc thẻ đỏ của thủ quân Man City, Vincent Kompany từ giữa hiệp đấu này vẫn không đủ để đội chủ nhà lật ngược tình thế.

Đánh bại Arsenal ngay tại sào huyệt của đối thủ còn là cách Man City khẳng định bản lĩnh của một ông lớn. Nhà ĐKVĐ vào trận mà không có ba trụ cột, trong đó có hai người thuộc nhóm không thể thay thế - Sergio Aguero và Yaya Toure (cái tên còn lại là Samir Nasri). Họ cũng chịu sức ép khủng khiếp bởi ở trận kế trước, MU đã thắng Liverpool 2-1 và tạm nới rộng cách biệt lên thành 10 điểm.

HLV Wenger cũng như phía Arsenal có thể chỉ trích trọng tài Mike Dean đã nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Koscielny ở đầu trận và khiến “Pháo thủ” thiệt người quá sớm. Nhưng bản thân tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ ấy ở phút thứ 10 ấy đã nói lên sự khác biệt về tâm lý thi đấu, bản lĩnh giữa hai đội bóng.

Khi Barry đánh đầu nối đưa bóng vào trước cầu môn cho Dzeko, Koscielny vẫn đem bám sát trung phong người Bosnia. Nhưng trung vệ Arsenal đã giật mình và thay vì tìm cách chuồi chân phá bóng, anh lại chọn động tác rất giống trong môn rugby - lao người, dùng cả hai tay ôm ngang bụng rồi vật ngã đối phương.

Chuyện các hậu vệ túm áo để cản tiền đạo đối phương nhận bóng diễn ra như cơm bữa trong bóng đá hiện đại, nhưng kiểu ôm ghì lấy đối thủ rồi vật ngã như Koscielny thì khác hẳn. Và Mike Dean, trọng tài nỗi tiếng nghiêm khắc, có lý do để trừng phạt trung vệ Arsenal, đồng thời cho Man City hưởng phạt đền.

Cái chân của Szczesny và sự trợ giúp của cột dọc đã giúp Arsenal không bị dẫn bàn trong tình huống Dzeko sút 11 mét. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không nhẹ nhõm được lâu, bởi đến phút 21, trong tình huống mà họ phòng ngự như nghiệp dư, Arsenal đã phải trả giá đắt với bàn thua đầu tiên.

Từ một pha đá phạt tưởng chừng chẳng hề nguy hiểm, bóng lần lượt qua chân Barry, Silva rồi Tevez để tiền đạo người Argentina chọc khe cho James Milner thoát xuống sút như trái phá, mở tỷ số. Rất đông cầu thủ Arsenal có mặt trong tình huống này và có thể tham gia can thiệp, nhưng tất cả đều phản ứng hời hợt cho tới khi bóng nằm gọn trong lưới.

Lợi thế sớm về quân số rồi tỷ số tiếp thêm tự tin và Man City chỉ cần thêm 11 phút để nhân đôi cách biệt trong tình huống mà hàng phòng ngự Arsenal một lần nữa trả giá vì hời hợt. Zabaleta cướp bóng từ Gibbs rồi chuyền lên để Milner căng ngang cho Tevez đá nối. Phản xạ tuyệt vời chỉ giúp Szczesny đỡ được cú dứt điểm đầu, nhưng đến tình huống kế sau, khi bóng chạm tay anh bật ra, thủ môn Arsenal đành bất lực nhìn Dzeko ung dung đệm bóng cận thành.

Arsenal đã ghi tới 17 bàn trong năm trận sân nhà gần nhất và thắng bốn trong số đó. Nhưng sau hai bàn thua và trong thế thiệt người, họ chỉ phản ứng một cách yếu ớt ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Man City thì chủ động chơi cầm chừng sau bàn thắng thứ hai, nhưng họ vẫn tỏ ra rất lợi hại trong các tình huống cố định hoặc phản công nhanh.

Nếu không vì Wilshere có mặt đúng lúc đánh đầu giải nguy trên vạch vôi, Javi Garcia đã có thể nâng tỷ số lên 3-0 với tình huống đánh đầu trong pha dàn xếp đá phạt góc ở phút 44. Còn ở phút 70, tới lượt Szczesny tỏa sáng, từ chối cơ hội của Man City khi đối mặt với Tevez trong tình huống đội khách phản công nhanh.

Chiếc thẻ đỏ của Kompany vì pha vào bóng triệt hạ với Wilshere ở phút 75 không ảnh hưởng nhiều tới cách chơi của Man City, bởi có vẻ họ đã xác định sẽ đá phòng ngự trong nửa cuối hiệp hai. Và các nhà ĐKVĐ đã thực hiện rất tốt ý đố đó, bảo vệ thành công tỷ số 2-0 dến hết giờ.

Mãi đến phút 72, Arsenal mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên trong tình huống Cazorla đá phạt treo bóng cho Giroud đánh đầu vọt xà trong gang tấc. Đội chủ sân Emirates còn có một cơ hội tốt khác ở thời gian đá bù giờ, nhưng khi đánh bại thủ môn Joe Hart, Walcott phải chứng kiến cú sút của anh bị Lescott phá ngay trước vạch vôi.

(Theo VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn