Nghị lực của nữ võ sĩ Như Ý

Cập nhật ngày: 17/06/2015 11:21:59

Tuổi 34, vận động viên (VĐV) Judo Nguyễn Thị Như Ý đã gây dấu ấn đặc biệt với tấm huy chương vàng hạng cân dưới 78kg tại Sea games 28, điều mà không phải VĐV nào đã qua thời kỳ đỉnh cao cũng làm được, nhưng ít ai biết rằng đằng sau nhà vô địch Judo này là một số phận bi thương.

Biến cố gia đình và những khó khăn

Như Ý đến với Judo không như bao VĐV khác. Năm 14 tuổi, cô gái quê TP.Sa Đéc bắt đầu làm quen với thể thao bằng môn đẩy tạ. Do không phát triển sau nhiều năm tập luyện, Như Ý đã tham khảo ý kiến của HLV Judo kỳ cựu của Đồng Tháp Lê Thanh Vĩnh để xin tập Judo từ năm 18 tuổi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em, Như Ý đến với Judo cũng vì muốn giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Như Ý chia sẻ: “Tuy Judo không mang lại cho tôi sự giàu có, nhưng giúp tôi có cuộc sống ổn định”.

Ở Sea game 24 (Philippines) trước khi bước vào trận chung kết, mẹ của Như Ý đột ngột qua đời tại quê nhà, thế nhưng BHL đã quyết định giữ bí mật chuyện này cho đến khi cô bước lên bục vinh quang. Như Ý cho biết đã khóc rất nhiều vào thời điểm đó và chỉ muốn về nước sớm để chịu tang mẹ.

Vốn gia cảnh đã gặp nhiều khó khăn, Như Ý lại chịu cảnh “lận đận” trong tình duyên khi người chồng đầu tiên mất sớm vì bạo bệnh, còn người chồng thứ 2 phải chịu cảnh tù tội vì cờ bạc. Với nghị lực phi phường, Như Ý nén nỗi đau để tiếp tục nuôi con. Như Ý tâm sự: “Đáng lẽ tôi đã giải nghệ từ trước đây. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc cố gắng đứng dậy sau những mất mát trong cuộc sống. Tôi còn có con trai và vì thế tôi quyết định tiếp tục thi đấu và tập luyện để mang về thành công”.

Quyết tâm “đòi món nợ” Sea games 27

Như ý chia sẻ “Tôi sợ nhất là ép cân trong Judo, tôi cũng đã lớn tuổi rất dễ lên cân nhưng lại rất khó xuống cân và điều này đã khiến cho tôi gặp khó khăn trong luyện tập rất nhiều”. Cách đây 2 năm tại Myanmar, Như Ý đã để thua đáng tiếc ở những giây cuối cùng của trận chung kết với võ sĩ chủ nhà và đã muốn giải nghệ ngay sau đó. Tuy nhiên, cuộc sống vất vả và gánh nặng “cơm áo gạo tiền” khiến 2 mẹ con gặp khó khăn nên cô quyết tâm trở lại và muốn “phục thù” đối thủ. “Tôi không thể nào quên trận thua ấy, đó là trận thua đáng tiếc.

Năm nay, gặp lại chính đối thủ của mình 2 năm trước Aung Aye Aye (Myanmar) trong trận chung kết, tôi càng quyết tâm và cẩn thận hơn trong thi đấu. Với quyết tâm cao, tôi đã trả được “món nợ” của 2 năm trước. Thật sự tôi không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình khi giành HCV vì đó là tất cả sự cố gắng của tôi - không chỉ trên sàn tập mà có cả trong cuộc sống và tôi chiến đấu vì danh dự cá nhân, vì Tổ quốc.” - Như Ý cho biết.

P.L - Q.Tài

Hiện tại Như ý vẫn còn thuộc biên chế của đội Judo Đồng Tháp, vì thế Như Ý vẫn còn tư cách là một VĐV tỉnh nhà. Do vậy, ngoài thời gian nuôi con, cô võ sĩ này vẫn phải thường xuyên tập luyện và thi đấu theo chỉ đạo của Ban Huấn luyện. “Mấy năm trước tôi cũng lo ổn định cho cuộc sống tương lai nên theo học bằng HLV để về chỉ dạy cho mấy em cũng như muốn gắn bó dài lâu với Judo. Tuy nhiên, do phải tập luyện và thi đấu suốt nên việc học hiện tại cũng dang dở. Thời gian sắp tới, tôi sẽ củng cố lại việc học của mình” - Như ý nói.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn