Rafael Nadal lỡ hẹn với Olimpic London

Cập nhật ngày: 20/07/2012 07:34:45

Một tin không vui cho đoàn thể thao Tây Ban Nha tham dự Olimpic London khi niềm hi vọng vàng ở bộ môn quần vợt, tay vợt số ba thế giới Rafael Naddal đã không thể tham dự vì một chấn thương đến giờ vẫn chưa được tiết lộ.

Tay vợt số ba thế giới Rafael Nadal đã thông báo quyết định của mình trong một buổi họp báo diễn ra tại Madrid: “Tôi không có thể trạng tốt nhất trong thời gian diễn ra Olimpic London và do đó không thể lên đường theo lịch trình của đoàn Tây Ban Nha để tham dự giải đấu”.


Nadal lỡ hẹn với Olimpic London

Nadal đã không đề cập đến chấn thương mà mình gặp phải, nhưng những thông tin từ báo chí Tây Ban Nha cho biết anh đã phải hủy bỏ một trận đấu từ thiện hôm 4/7 vì chấn thương dây chằng đầu gối trái. Có lẽ tay vợt người Tây Ban Nha không muốn mạo hiểm với sự nghiệp của mình khi chấn thương đầu gối đã hành hạ anh dai dẳng trong nhiều năm qua.

Kể từ sau trận thua tay vợt xếp hạng 100 thế giới Lukas Rosol tại vòng hai Wimbledon, một trong những kết quả bất ngờ nhất trong lịch sử quần vợt cho tới nay, Nadal cũng chưa hề tham dự thêm bất cứ một trận đấu nào. Nadal cho biết:

“Tôi đã nghĩ rất nhiều đến những người đồng đội của mình, tôi không thể ích kỷ và tôi phải nghĩ đến những kết quả tốt nhất cho đoàn thể thao Tây Ban Nha và tạo điều kiện cho những vận động viên có sự chuẩn bị tốt hơn cơ hội để thi đấu. Tôi đã cố gắng gấp rút chuẩn bị và tập luyện cho tới những phút cuối cùng, nhưng không thể”.

Anh chính là người đã dành huy chương vàng nội dung đơn nam bộ môn quần vợt tại Olimpic Bắc Kinh 2008 và được lựa chọn sẽ làm người cầm cờ cho đoàn Tây Ban Nha trong lễ khai mạc. Tuy nhiên cuối cùng anh đã không còn cơ hội để đoạt huy chương vàng lần thứ hai liên tiếp và cũng không có cơ hội giương cao quốc kỳ trong lễ khai mạc.

Lỡ mất cơ hội tham dự Olimpic London, Nadal chia sẻ: “Đây là một trong những ngày buồn nhất trong sự nghiệp của tôi. Một hoài bão lớn nhất của tôi, là người cầm cờ Tây Ban Nha trong lễ khai mạc Olimpic London đã không thể trở thành sự thật”.

Theo Ngọc Trung
dantri

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn