Cưa bom phát nổ khiến 3 người ở Cà Mau tử vong

Cập nhật ngày: 19/01/2024 05:46:03

Những người mất tích dọc tuyến sông Cửa Lớn được xác định đã tử vong sau tiếng nổ lớn. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân.


Đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong sau vụ nổ lớn vào chiều 18/1

Liên quan đến vụ 3 người mất tích sau tiếng nổ lớn tại Cà Mau, chiều 18/1, đồng chí Trần Văn Hiện - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết, tỉnh vừa thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình những nạn nhân tại khóm Sapo (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).


Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện (bìa phải) trao hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân

Trong chiều 18/1, cấp uỷ, chính quyền huyện Năm Căn và Ngọc Hiển cũng đã đến thăm, hỗ trợ bước đầu, giúp gia đình những nạn nhân trong vụ mất tích lo hậu sự cho người thân.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin “Cà Mau khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích trên sông Cửa Lớn”, vào sáng ngày 17/1, người dân ở ấp Ông Quyền (xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) thấy 3 người đi trên một phương tiện thủy đến khu vực sông Cửa Lớn (cách cầu Năm Căn khoảng 7km) để đục hàu, mò tìm phế liệu. Không lâu sau, có tiếng nổ lớn phát ra, cả 3 người mất tích.


Khu vực cầu Năm Căn bắt ngang sông Cửa Lớn, gần khu vực xảy ra vụ việc khiến 3 người tử vong sau tiếng nổ lớn

Khi nổ lớn phát ra, nhà dân cách vụ nổ chừng 700 - 800m ghi nhận nhiều vật dụng treo trong nhà bị rơi xuống đất; nhiều tủ kính bị nứt, vỡ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc và xác định những người mất tích gồm: Nguyễn Ngọc Tư (SN 1982), Tạ Văn Nhí (SN 1991) và Nguyễn Chí Hiếu (SN 2008), cùng tạm trú tại khóm Sapo, thị trấn Năm Căn.

Kiểm tra tại bìa rừng gần nơi xảy ra tiếng nổ lớn, lực lượng chức năng tìm thấy một phần chiếc vỏ lãi là phương tiện di chuyển của nhóm người mất tích. Gần đó là một chiếc bình hơi, loại thường dùng cho thợ lặn.

Lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm thấy nhiều mẫu vật dính trên cành, nhánh của cây rừng, được cho là một phần thi thể của các nạn nhân. Trong ngày 18/1, lực lượng chức năng tiếp tục thu nhặt thêm được một số mẫu vật được cho là những phần thi thể của nhóm người mất tích, đồng thời xác định họ đã tử vong.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, ông Tư mò được quả bom nên kéo về để gần nhà, định cưa ra để bán phế liệu nhưng bị người thân can ngăn.

Sau đó, ông Tư cùng Nhí, Hiếu buộc quả bom vào chiếc vỏ lãi rồi di chuyển sang bìa rừng bên kia bờ sông Cửa Lớn, dùng cưa điện để cưa bom rồi dẫn đến vụ việc đau lòng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, công tác tuyên truyền về bom, đạn, vật liệu nổ… được thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua tại Cà Mau. Nhờ tin báo của nhân dân, lực lượng chuyên trách của tỉnh đã tiêu huỷ khá nhiều bom, đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng trên địa bàn vùng nông thôn của tỉnh vẫn xảy ra tình trạng người dân chậm trình báo, tự ý tác động ngoại lực vào bom, đạn… dẫn đến những sự việc đáng tiếc.

“Qua đây, chúng tôi khuyến cáo người dân địa phương khi phát hiện bom, đạn, vật liệu nổ... phải trình báo ngay cho chính quyền địa phương nơi gần nhất để lực lượng chức năng can thiệp kịp thời, tránh tái diễn những sự việc đau lòng tương tự”, Đại tá Hùng khuyến cáo.

3 nạn nhân tử vong trong vụ việc nêu trên là người thân trong cùng gia đình. Họ không có nghề nghiệp ổn định, thuê nhà ở tại khóm Sapo, mưu sinh chủ yếu nhờ đục hàu, tìm kiếm phế liệu.

Hiện, gia đình những người này còn con nhỏ, mẹ già, gia cảnh rất khốn khó cần thêm trợ lực lâu dài từ chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội.

Theo HỮU TÙNG (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn