Đêm về tại làng Hòa An xưa

Cập nhật ngày: 04/02/2015 13:29:29

Tối cuối tuần, tôi đến khu vực làng Hòa An xưa (trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc) thấy rất đông người đến các quầy ẩm thực, quầy đặc sản, làm sinh động một không gian văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ.


Khách tham quan chọn mua hàng đặc sản và quà lưu niệm

Qua chiếc cầu bắc ngang con kênh và lối đi quanh co đầy thơ mộng, nơi đầu tiên tôi đến là các gian hàng nước, bánh, trò chơi truyền thống,... Thật ngạc nhiên khi thấy trong một khu di tích giữa lòng thành phố mà có một không gian đầy chất quê, dung dị như vậy. Chọn chiếc ghế, tôi ngồi thả hồn trước không gian tĩnh lặng trong đêm, nghe lòng lâng lâng đến lạ. Không thích thú sao được khi quanh mình là những hàng mía, giàn bầu, dưới kênh lưa thưa những đóa hoa súng và trải dọc bờ kênh là hàng dừa đang cho trái tạo nên một không gian thật tươi mát về đêm.

Buổi tối cuối tuần, tại các quầy ẩm thực bán các món ăn đặc sản như bún riêu, bánh lọt, chuột nướng, cá lóc nướng,... và các quầy bán các mặt hàng quà lưu niệm có khá nhiều khách đến thưởng thức, mua sắm. Khi biết bên trong khu di tích Nguyễn Sinh Sắc có khai trương Khu ẩm thực chợ quê làng Hòa An xưa, hoạt động cả ngày lẫn đêm vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, cô Huỳnh Thị Châm (52 tuổi) ngụ khóm 2, phường 11, TP.Cao Lãnh cùng những người ở xóm đến tham quan. Cô Châm bảo, cô không khỏi bất ngờ và vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được đến tham quan, mua sắm, ăn uống những món ăn đặc sản, bình dân vào ban đêm tại khu di tích.

Khu ẩm thực chợ quê làng Hòa An xưa không chỉ là địa chỉ ăn uống, mua sắm an toàn về mặt an ninh trật tự mà còn khơi dậy, tô đậm thêm một không gian văn hóa làng quê - một không gian luôn sống trong tiềm thức của nhiều người.

Hữu Nghĩa

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn