Phương Mỹ Chi không có “đối thủ” tại Bài hát yêu thích?

Cập nhật ngày: 05/08/2014 05:51:40

“Quê em mùa nước lũ” tiếp tục trở thành ca khúc được yêu thích nhất tháng 7, nâng con số tháng mà ca khúc của nhạc sĩ Tiến Luân, ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện lên 4 tháng đứng đầu.

Giọng hát nhí Phương Mỹ Chi tối ngày 3/8 tiếp tục lên sân khấu Hà Nội nhận giải thưởng Bài hát được yêu thích nhất tháng 7. Đây là lần thứ 4, ca khúc Quê em mùa nước lũ do Phương Mỹ Chi thể hiện được vinh danh. Với thành tích ấn tượng này, con đường đến ngôi vị quan trọng nhất- Bài hát yêu thích của năm xem ra không còn xa đối với Phương Mỹ Chi và Quê em vùng nước lũ.


Phương Mỹ Chi lần thứ 4 liên tiếp đoạt giải Bài hát yêu thích tháng. Ảnh: Lại Ngọc

Không chỉ cổ vũ cho “Chị Bảy” Phương Mỹ Chi, khán giả còn nhiệt liệt cổ vũ cho nhiều tiết mục trẻ trung, ấn tượng của các gương mặt trẻ trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 8. Hai cái tên được chờ đợi nhất phải kể đến Hương Tràm và Trúc Nhân, một người đã từng là học trò của Thu Minh, còn một người hiện tại lại được Thu Minh coi như học trò duy nhất.

Từ Bác làm vườn và con chim sâu cho đến Bốn chữ lắm, song ca cùng Thảo Nhi, Trúc Nhân đã lại một lần nữa tiến thêm được vài bậc, anh tinh tế, có duyên, và tất nhiên hấp dẫn hơn. Phần dàn dựng 2 căn phòng cách biệt đầy thông điệp về tình yêu đôi lứa của đạo diễn Việt Tú đã khiến không ít khán giả ồ lên thích thú, ngồi “ngắm” phần trình diễn của Trúc Nhân và Thảo Nhi trọn vẹn. Nếu như Thảo Nhi là một hình ảnh tưng tửng, dễ chịu, thì Trúc Nhân chính là điểm tựa, một điểm tựa vẫn có sự phá cách, và đưa Bốn chữ lắm, từ một ca khúc khó nghe, trở thành một thứ âm nhạc dễ vào tai khán giả hơn. Cả MC Diễm quỳnh, và nhà văn Hoàng Anh Tú đều dành sự yêu thích cho ca khúc này.

Còn Hương Tràm vẫn thể hiện sự nổi trội hơn cả về chất giọng và kỹ thuật so với các ca sĩ trẻ trong liveshow. Sao anh vẫn chờ tiếp tục là một đột phá đáng giá của Lưu Thiên Hương viết riêng cho Hương Tràm. Cô đã tạm thoát khỏi hình ảnh Ballad và thay vào đó là một bản RnB đầy sáng tạọ, sôi động nhưng cũng không kém duy mỹ. Với quãng giọng rộng, kĩ thuật ổn định, việc Hương Tràm để lại dấu ấn với khán giả là không có gì bất ngờ. Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập cho rằng đây là một phần trình diễn có sức mạnh, phù hợp với nhiều sân khấu khác nhau, chứ không chỉ có trong khán phòng.

Từng là 2 đối thủ, và là 2 cái tên có trong Top 10 BXH Bài hát yêu thích lâu nhất, chính là Cát Tường và Bùi Anh Tuấn, lần này họ quay trở lại với Yêu xa và Nỗi nhớ vô hình.

Thay vì hình ảnh gai góc, bùng nổ nhưu thể hiện Vết mưa trước đây, giờ Cát Tường nữ tính, dịu dàng, nền nã với Yêu xa. Cát Tường ngày càng biết cô cần gì và muốn gì. Một cô gái xinh đẹp, ngồi chơi piano, đằng sau là một bức tường hoa đỏ rực, đó rõ ràng là một hình ảnh dễ khiến người ta mềm lòng.

Bùi Anh Tuấn, vẫn giữ sự rụt rè, điệu bộ lóng ngóng như một phần phong cách riêng khi thể hiện cùng nhạc sĩ Tiến Minh ca khúc Nỗi nhớ vô hình. Việc được khán giả gọi tên nhiều nhất chứng tỏ sức hút của cái tên Bùi Anh Tuấn. Phần trình diễn của Bùi Anh Tuấn và Tiến Minh nhận được nhiều lời khen về sự kết hợp ăn ý, tập luyện kỹ lưỡng.

Ngoài Hương Tràm, Trúc Nhân, Cát Tường, Bùi Anh Tuấn thì phần trình diễn của Đồng Lan cũng để lại nhiều cảm xúc. Với Sợ yêu, Đồng Lan đem đến một hình ảnh ngọt ngào, tinh tế chứ không gai góc, không giống ai trước kia. Có thể nói, Đồng Lan là một ca sĩ thông minh và có thể kiểm soát tốt, từ những ca khúc tiếng Pháp trước đây, cho những bài hát khó, trúc trắc, rồi đến một bản Ballad theo mô-típ ngọt ngào quen thuộc, Đồng Lan đều có cách làm tròn vẹn
Văn Mai Hương đêm qua được MC Diễm Quỳnh khen là đã trưởng thành hơn rất nhiều, là một ca sĩ duyên dáng và có giọng hát đẹp. Xử lý một ca khúc như Ngày gần anh của nhạc sĩ Huy Tuấn, nghe qua thì dễ nhưng hát hay và để có dấu ấn cá nhân thì khó. Phải là một người hiểu nhạc của Huy Tuấn và cá tính, hát hay, điêu luyện, nhưng phải trẻ trung, điều đó chỉ có thể hội tụ ở Văn Mai Hương.

Đinh Mạnh Ninh với Cuộc gọi đã gõ cửa trái tim khán giả khi ngay cầu đầu tiên cất lên, anh đã được khán giả vỗ tay. Một ca khúc vô cùng khó nhưng Đinh Mạnh Ninh có thể hoàn thiện một cách đầy xúc cảm trên sân khấu. Cùng với phần đọc rap của rapper Hà Lê, Cuộc gọi được dự đoán là “hit” mới của Đinh Mạnh Ninh trong album lần này, nhất là sau sự thành công của Mùa yêu đầu năm ngoái.

Bài hát yêu thích tháng 8 cũng ghi nhận sự trình diễn trẻ trung, ấn tượng của các gương mặt trẻ như Hòa Minzy, Âu Bảo Ngân, nhóm Bee.T gồm 2 chị em ca sĩ Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm, nhóm FB Boiz, Artista Band…

Theo Hà Thanh Dân trí

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn