“Dịch vụ” chuyển bệnh bằng... tắc ráng của bác Tám Thuận

Cập nhật ngày: 11/04/2019 15:20:00

ĐTO - Từ lâu rồi, mỗi khi người dân ấp cù lao Đông Định, xã Tân Thuận Đông (TP.Cao Lãnh) bị bệnh nặng, cần cấp cứu ở bệnh viện (BV) là gọi bác Nguyễn Văn Thuận (tên thường gọi Tám Thuận). Bởi hơn 10 năm nay, bác Tám thực hiện “dịch vụ” chuyển bệnh nhân (BN) miễn phí đến BV bằng tắc ráng.


Bác Tám Thuận thường xuyên kiểm tra phương tiện nhằm đảm bảo an toàn, sẵn sàng chuyển bệnh nhân miễn phí

Ấp cù lao Đông Định là một trong 4 ấp của xã Tân Thuận Đông, với hơn 700 hộ dân. Từ Đông Định muốn qua trung tâm TP.Cao Lãnh và BV Đa khoa Đồng Tháp phải qua 2 con đò (đò Đông Định - Đông Hòa và Tân Thuận Đông - Hòa An), chờ đợi khá mất thời gian. Trong một lần đi công tác, chúng tôi thấy tại Nhà văn hóa ấp Đông Định có dán tờ giấy với nội dung: “Ghe chuyển bệnh miễn phí ấp Đông Định (Cồn Lân).

Liên hệ số điện thoại 0902.328250 hoặc 0857.874219”. Đang thắc mắc về thông báo trên, chúng tôi được anh Huỳnh Ngọc Ấn - Phó trưởng Công an xã Tân Thuận Đông và cũng là người ngụ ấp Đông Định cho biết, đây là thông báo nhận chuyển bệnh miễn phí cho người dân trong ấp của bác Tám Thuận. Bác Tám làm việc này rất lâu rồi.

Hiện, bác Tám là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thuận Đông, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ấp Đông Định. Qua trò chuyện, bác Tám kể: Lúc trước, khi người dân trong ấp Đông Định bị bệnh nặng hay tai nạn, gặp rất nhiều khó khăn để đến được BV Đa khoa Đồng Tháp vì ngăn sông cách đò. Đi đường bộ, phải qua đò, chờ đợi lâu. Còn đường thủy thì không phải nhà nào cũng có sẵn ghe máy. Trong khi đối với những ca cấp cứu phải quý trọng từng giây, từng phút để đấu tranh với “tử thần”.

Mong muốn vận chuyển thật nhanh BN đến BV, năm 2006, bác Tám xin ý chính quyền địa phương, vận động mạnh thường quân được một chiếc tắc ráng cũ và nhà hảo tâm ủng hộ tiền mua một máy đuôi tôm. Số điện thoại tiếp nhận yêu cầu chuyển bệnh được công bố rộng rãi và hoạt động 24/24. Bác Tám trực tiếp điều hành hoạt động và cùng một số người có tinh thần thiện nguyện làm “tài công”, đưa miễn phí người bệnh trong ấp qua BV, không nhận bất cứ khoản tiền nào từ BN và người nhà BN.

Nhờ chiếc tắc ráng cũ và những “tài công” nhiệt tình, rất nhiều ca bệnh nặng đến BV cấp cứu kịp thời. Ông Nguyễn Văn Đáo (SN 1937) ở ấp Đông Định cho hay: “Vợ tôi bị bệnh, có khi lên cơn mệt, thở không nổi. Nhờ anh Tám và các anh em nhanh chóng đưa qua BV Đa khoa Đồng Tháp bằng tắc ráng, bác sĩ cấp cứu nên qua cơn nguy kịch.

Giờ đây, nhiều người dân trong ấp ghi nhớ số điện thoại ghe chuyển bệnh để có việc cần là gọi ngay”. Với hiệu quả thiết thực mang lại, mô hình vận chuyển người bệnh bằng đường thủy của bác Tám duy trì suốt hơn 10 năm nay và đã qua 3 “đời” tắc ráng. 2 trong số 3 chiếc máy dùng để chạy tắc ráng là do bác Tám mua (khoảng 26 triệu đồng) từ tiền tích lũy của gia đình.

Gần đây, từ nguồn xã hội hóa, bác Tám mua chiếc tắc ráng composite mới (tải trọng 3 tấn), trị giá 25 triệu đồng, có trang bị những vật dụng cần thiết và phao cứu sinh; xây dựng cầu dẫn để tiện việc đưa BN từ trên bờ xuống tắc ráng.

Bác Nguyễn Văn Thuận nhẩm tính: “Từ năm 2008 - 2018, chiếc tắc ráng chuyển gần 850 lượt người bệnh và bị tai nạn đến BV (trung bình mỗi năm, chuyển từ 75 đến hơn 80 lượt người). Chi phí dầu, nhớt, bảo dưỡng máy... bình quân gần 5 triệu đồng/năm do gia đình tôi và các nhà hảo tâm đóng góp”. Giờ đây, do tuổi cao nên bác Tám “truyền sứ mệnh” lái tắc ráng, chở BN miễn phí cho con trai - anh Nguyễn Quốc Việt.

Noi gương cha, anh Việt hết lòng giúp người, không kể giờ giấc. Dù đang ăn cơm, đêm khuya hay mưa gió nhưng nghe điện thoại cần giúp đỡ là anh đi ngay. “Bệnh hoạn đâu biết trước, bà con cần thì tôi phải đi thôi, miễn sao kịp thời cứu chữa là mừng rồi. Có khi vì nôn nóng, người nhà BN hối tôi chạy máy nhanh lên, trong khi đã chạy hết công suất. Người ta cự tôi nhưng tôi không buồn vì hiểu và thông cảm tâm trạng lúc ấy” - anh Việt tâm sự.

Qua những lần chuyển bệnh miễn phí, bác Tám gặp nhiều trường hợp có hoàn cảnh nghèo khó. Với uy tín của mình, trên dưới 10 năm qua, bác Tám cùng một số người có lòng nhân ái vận động mạnh thường quân đóng góp để giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức.

Cụ thể, hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo; tặng gạo và những nhu yếu phẩm cần thiết; ủng hộ chương trình khuyến học, khuyến tài; hỗ trợ phẫu thuật mắt bị đục thủy tinh thể; xây dựng và sửa chữa nhà tình thương; sửa đường giao thông nông thôn... tổng trị giá hàng tỷ đồng. Chú Nguyễn Thanh Hồng (SN 1950) cùng ngụ ấp Đông Định là một trong những người bạn đồng hành trên bước đường giúp đời, giúp người của bác Tám.

“Anh em chúng tôi cùng nhau làm từ thiện xã hội rất lâu rồi. Ngoài phụ trách chuyển bệnh miễn phí, anh Tám còn tham gia phơi thuốc nam, làm cầu đường... Anh Tám rất được bà con trong ấp quý mến, tin tưởng” - chú Hồng chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thuận Đông thông tin: “Ông Nguyễn Văn Thuận rất nhiệt tình với công tác từ thiện xã hội ở địa phương. Đặc biệt, việc chuyển bệnh miễn phí bằng tắc ráng của ông đã thực hiện nhiều năm nay, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Thuận nhiều lần được cấp trên khen thưởng về thành tích từ thiện xã hội”. Hiện dù đã 77 tuổi nhưng với chiếc xe đạp, bác Tám vẫn xuôi ngược đi làm những việc hữu ích, giúp đỡ mọi người. Nghĩa cử đẹp của bác Nguyễn Văn Thuận thật đáng trân trọng biết bao!

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn