Ấm áp một tấm lòng thiện nguyện

Cập nhật ngày: 06/01/2016 12:58:20

“Lúc trước hoàn cảnh gia đình cũng nghèo khó, nhờ được nhiều người cưu mang giúp đỡ mới vượt qua được, nên bà hiểu lắm cái tình người với nhau khi hoạn nạn. Giờ bà chỉ mong dùng phần đời còn lại để giúp đỡ cho những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội. Mình giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ mong sau này những người được giúp đỡ có điều kiện vươn lên và lại giúp ích thêm cho nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn khác” - Đó là lời tâm sự chân thành của bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1948) ngụ phường 2, TP.Sa Đéc.


Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga

Bà Nga cho biết, quê gốc ở xã Phong Hòa, Lai Vung, năm 1970, bà lập gia đình và về sinh sống ở TX.Sa Đéc (nay là TP.Sa Đéc). Đến năm 1980, chồng bà qua đời trong một cơn bạo bệnh khi đứa con thứ tư chưa tròn 8 tháng. Dù là viên chức cuộc sống vẫn lâm vào cơ cực, bế tắc do bà phải một mình nuôi 4 đứa con. Nhờ được sự cưu mang, giúp đỡ của hàng xóm và đồng nghiệp trong cơ quan, bà mới vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Năm 2001, khi các con đã ăn học đến nơi đến chốn và có công việc ổn định, bà về hưu và bắt đầu làm từ thiện, thực hiện tâm nguyện ấp ủ bấy lâu. Thời gian đầu, bà Nga đến các trường học gần nhà tặng quần áo cho những trường hợp học sinh nghèo hiếu học, tiền mua quần áo được lấy từ số tiền lương hưu ít ỏi của bà. Năm 2003, bà Nga chủ động xin gia nhập Câu lạc bộ y bác sĩ tình nguyện TP.Sa Đéc và phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức các buổi khám bệnh, phát thuốc cho người dân nghèo. Người con gái út của bà Nga (hiện đang kinh doanh tiệm thuốc tây Thiện Phú, ngụ phường 2, TP.Sa Đéc) ủng hộ việc làm của bà và thường xuyên tài trợ thuốc cho các buổi khám, chữa bệnh của Câu lạc bộ. Bà Nga cũng vận động được nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước quyên góp tiền giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, khuyết tật... trên địa bàn.

Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, bà Nga đã tham gia vận động quyên góp và cùng các ban, ngành địa phương tổ chức hơn 144 lượt khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 43.000 lượt người là hộ già neo đơn, hộ nghèo ở trong và ngoài TP.Sa Đéc, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, bà còn tham gia vận động, làm cầu nối hỗ trợ cho 20 em học sinh bị bệnh tim, ung thư điều trị miễn phí tại Bệnh viện Chợ rẫy, TP.Hồ Chí Minh. Đáng ghi nhận, bà trực tiếp hỗ trợ tiền ăn học và vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ cho 7 trường hợp là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập đến khi tốt nghiệp.

Anh Lương Ngọc Nam - Phó Bí thư Thành đoàn TP.Sa Đéc cho biết: “Cô Nga là một trong những cá nhân đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương và tham gia cùng Thành đoàn trong nhiều hoạt động từ thiện. Dù tuổi đã cao, nhưng cô luôn tâm huyết với công tác xã hội, được rất nhiều người dân địa phương ủng hộ, quý mến”. Bà bảo: “Bà già rồi, góp được chút công sức cho xã hội là bà mãn nguyện lắm. Hiện tại, bà chỉ mong quyên góp đủ tiền để mua thêm máy đo điện tim và máy siêu âm để phục vụ cho các buổi khám chữa bệnh miễn phí”.

Với những việc làm thiết thực đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga được UBND TP.Sa Đéc biểu dương và tặng nhiều Giấy khen vì có những đóng góp to lớn trong các hoạt động an sinh xã hội; được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thanh niên tình nguyện chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 - 2015.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn