Bức xúc vì “được” thoát nghèo

Cập nhật ngày: 03/06/2016 13:56:36

ĐTO - Bà Nguyễn Thị Bảy (62 tuổi, ngụ rạch Á Rặt, ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) phản ánh, gia đình bà khó khăn, lại thêm bệnh tật nhưng qua điều tra hộ nghèo của địa phương, đầu năm 2016 gia đình bà từ hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo.


Anh Nguyễn Văn Tèo bên căn nhà được địa phương hỗ trợ cất theo Quyết định 167 trước đây, nay đã bị xuống cấp nặng

Gia đình bà Nguyễn Thị Bảy có 4 người, gồm: bà Bảy, anh Nguyễn Văn Tèo (34 tuổi), chị Trần Thị Lan (36 tuổi, vợ anh Tèo) và bé Nguyễn Trọng Khang (4 tuổi, con vợ chồng anh Tèo). Vì không có đất đai nên bà Bảy ở nhờ trên đất của người bà con.

Cách đây gần 10 năm, thấy căn nhà bà Bảy mục nát, UBND xã Tân Hòa hỗ trợ cất cho bà căn nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ, với kết cấu nền lót gạch tàu, mặt trước xây bê-tông, mái và vách lợp tôn, ngang 4m và dài 8m.

Không có nghề nghiệp ổn định, sức khỏe yếu, hàng ngày anh Tèo chạy xe ôm kiếm tiền mua gạo. Còn chị Lan vợ anh Tèo, chầm nón lá kiếm được khoảng 20 - 30 ngàn đồng/ngày.

Theo thông tin từ UBND huyện Lai Vung, qua kết quả điều tra hộ nghèo theo cách tiếp cận đa chiều, đầu năm 2016 toàn huyện có 3.526 hộ nghèo, chiếm tỷ 8,93% và 2.164 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,48%. Hiện nay, UBND huyện đang xác minh, giải quyết 2 đơn khiếu nại của người dân về việc bình xét hộ nghèo ở các xã Phong Hòa và Vĩnh Thới.

Trong năm 2014, trong một lần đi khám bệnh cho bé Khang, vợ chồng anh Tèo được bác sĩ cho hay bé bị chứng bệnh tinh hoàn to bất thường phải phẫu thuật vì nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe của bé. Do không có tiền điều trị nên anh Tèo đành chở con về nhà.

Đến giữa năm 2015, bà Bảy tiếp tục được bác sĩ phát hiện bị bệnh sỏi thận, sỏi niệu quản, thận ứ nước độ 2, cần phải điều trị lâu dài, nhưng do quá nghèo, bà Bảy về nhà tự điều trị bằng thuốc nam.

Tài sản quý giá nhất trong gia đình bà Bảy là chiếc xe môtô được anh Tèo mua đã lâu với giá 3 triệu đồng. Chiếc tivi cũ kỹ là phương tiện giải trí duy nhất của cả gia đình.

Hoàn cảnh gia đình bà Bảy rất khó khăn, nhưng qua điều tra hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều (điều tra xác định mức thu nhập của hộ trên nhiều yếu tố như: số nhân khẩu, số trẻ em dưới 15 tuổi, số người lớn, người bệnh tật, nhà ở, tài sản chủ yếu,...) của xã Tân Hòa thì đầu năm 2016 gia đình bà Bảy từ hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo.

Anh Nguyễn Văn Tèo tâm sự: “Mẹ tôi và con trai tôi đều bị bệnh không có tiền điều trị. Trong khi vợ chồng tôi thu nhập mỗi ngày chỉ đủ mua gạo ăn. Đến nay, gia đình tôi chưa trả được số tiền 8 triệu đồng đã vay thêm để cất nhà trước đây. Nhà tôi rất khó khăn, mong địa phương xem xét lại”.

Ông Trần Văn Bì (54 tuổi) ở gần nhà bà Bảy cho biết: “Tôi thấy việc điều tra hộ nghèo của địa phương là chưa chính xác. Gia đình cháu Tèo rất khổ nhưng lại cho thoát nghèo, trong khi nhiều hộ khác có hoàn cảnh đỡ hơn lại là hộ nghèo”.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Hòa, địa phương đã nhận được phản ánh của gia đình bà Bảy về cách bình xét hộ nghèo và đã tiếp xúc, giải thích cho anh Tèo nguyên nhân không còn là hộ nghèo.

Ông Lê Văn Đát - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, cho biết: “Qua nắm lại thông tin điều tra hộ nghèo đối với gia đình anh Tèo thì xã đã thực hiện đúng theo quy định và điều tra đúng thực tế. Tôi có giải thích với anh Tèo nhưng anh không quan tâm. Thời gian tới, xã sẽ tiến hành mời anh Tèo để lấy thông tin điều tra lại, nếu thực hiện không đúng sẽ xin lỗi gia đình, đến cuối năm khi điều tra lại sẽ đưa gia đình này vào diện hộ nghèo. Nếu điều tra viên trước đây thực hiện đúng thì giữ nguyên kết quả”.

Việc rà soát, thống kê hộ nghèo hàng năm là chủ trương lớn của Nhà nước ta nhằm nắm lại thông tin để đưa ra các chính sách phù hợp, giúp công tác xóa đói, giảm nghèo của đất nước đạt hiệu quả. Do đó, các địa phương khi tiến hành điều tra hộ nghèo cần công tâm, khách quan, thực hiện đúng theo quy định, tránh để lọt, bỏ sót hộ nghèo. Đối với hộ nghèo sau khi được bình xét, cần phải nỗ lực, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, vì tâm lý chẳng ai ham làm “con nhà nghèo” mãi bao giờ.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn