Bước qua lầm lỗi, làm lại cuộc đời

Cập nhật ngày: 29/09/2017 13:22:17

ĐTO - Cô Nguyễn Thị Beo (thường gọi Cô Chín) SN 1962, ngụ khóm 5, phường 1, TP.Sa Đéc vốn là một phụ nữ giỏi giang, nhanh nhẹn, từng có cuộc sống gia đình sung túc, chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, vướng vào số đề, cô phải trả giá bằng những tháng ngày tù tội. Sau khi chấp hành án xong, trở về địa phương, cô quyết tâm phục thiện, làm lại cuộc đời.


Cô Chín vui vẻ chuẩn bị thức ăn cho khách

Một phút nông nổi...

Co là con thứ 9 trong một gia đình nghèo với 11 anh chị em, do cuộc sống khó khăn cơ cực, chưa học hết lớp 2, cô Chín phải nghỉ học, theo mẹ ra chợ mua bán gà vịt và làm thêm nhiều nghề để kiếm sống.

Tròn 17 tuổi, cô Chín lập gia đình, chồng là nhân viên của Nhà máy bánh Phồng Tôm Sa Giang (hiện là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang). Lấy nhau chưa lâu, chồng cô tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước ở biên giới Tây Nam. Một mình cô Chín phải vừa xoay xở mưu sinh vừa nuôi đứa con gái nhỏ mới chào đời cho đến ngày chồng trở về. Với bản tính nhanh nhẹn, giỏi giang, cô Chín linh hoạt xoay trở nhiều nghề, từ mua bán gà vịt, quần áo, mở quán ăn... để tạo thu nhập cho gia đình. Nhờ đó, sau nhiều năm chắt chiu, cô Chín đã gây dựng được một cơ ngơi đầy đủ, giúp gia đình có cuộc sống khá giả.

Công việc làm ăn thuận lợi, cô Chín nghĩ đến việc bán đồ trả góp và cho vay lấy lãi. Cô nhớ lại: “Lúc trước, tôi vay vốn ngân hàng rồi cho nhiều người khác vay lại với lãi suất khá cao. Nhưng “mình tính không bằng trời tính”, nhiều người vay hàng trăm triệu đồng rồi trốn luôn, làm tôi vướng nợ ngân hàng. Gia đình lâm vào cảnh khó khăn, lúc đó, nghe lời bạn bè, tôi tham gia mua bán số đề mà không nghĩ đó là sai pháp luật. Năm 2010, tôi bị công an phát hiện, sau đó bị kết án 2 năm tù giam với tội danh đánh bạc. Rồi căn nhà lớn, 4 mảnh đất và nhiều tài sản giá trị khác của gia đình phải bán đi để khắc phục cho việc nợ hàng tỷ đồng, chỉ còn lại căn nhà nhỏ hơn 20m2. Gia đình tôi từ giàu có trở thành trắng tay”.

Thời gian mới vào tù, cô Chín hối hận và suy sụp tinh thần. Cùng lúc đó, cô nhận được tin, con gái lớn ly hôn do gia đình chồng sợ ảnh hưởng danh dự. Còn đứa con gái nhỏ phải lên TP.Hồ Chí Minh đi làm thuê. Từ một gia đình vốn “có tiền, có của” ở địa phương nhưng vì lỗi lầm của cô mà trở nên nghèo khổ, chịu nhiều tai tiếng. Những cú sốc dồn dập, khiến cô Chín có lúc quẩn trí và tự tử 2 lần nhưng không thành.

Sau những lần tưởng đối mặt với cái chết, cô Chín thấm thía nhiều điều. Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm, động viên, định hướng của cán bộ quản giáo, cô Chín dần thay đổi suy nghĩ. Cô Chín tâm sự: “Tôi đã cố gắng học tập cải tạo, nghiêm túc chấp hành tốt mọi nội quy của Trại giam. Tôi tự hứa với mình, sau khi chấp hành án xong về địa phương sẽ phấn đấu vươn lên, làm ăn lương thiện, giúp gia đình vượt qua khó khăn. Nhờ nỗ lực cải tạo tốt, ngày 4/12/2011, tôi được giảm án và ra tù trước thời hạn 8 tháng”.

Quyết tâm làm lại cuộc đời

Trở về nhà với hai bàn tay trắng, cuộc sống khó khăn đủ đường, lại thêm nhiều người nghi ngại, xa lánh, nhưng cô Chín quyết tâm không để bản thân lạc lối lần nữa.

Tuy nhiên, do gia đình còn nhiều thiếu thốn, người thân, bạn bè trước đây thì chưa tin tưởng cho vay vốn nên cô Chín còn gặp khó khăn trong việc làm kinh tế. Cô Chín chỉ có thể buôn bán quán nước nhỏ trước cửa nhà nên thu nhập không bao nhiêu.

Nhận thấy ý chí muốn vươn lên của cô, cuối năm 2016, Hội Phụ nữ Công an TP.Sa Đéc đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh và tạo điều kiện, hướng dẫn hồ sơ để cô vay 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng để có vốn mua bán, phát triển kinh tế gia đình. Đầu năm 2017, nhận được vốn, cô Chín sửa lại phần nền trước cửa nhà, mua đồ đạc và khai trương Quán cơm 514 (bán cơm và nước giải khát).

Cô Chín kể: “Sau khi mở quán cơm, các chị em Hội Phụ nữ Công an thành phố hướng dẫn tôi đăng ký giấy phép kinh doanh, tham gia các lớp vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi giới thiệu khách đến quán của tôi ăn cơm ủng hộ. Nhờ đó, quán cơm rất đông khách, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Sau gần 1 năm vay vốn, tôi đã tích lũy được cả chục triệu đồng để sửa lại căn nhà nhỏ đang ở và làm vốn kinh doanh tiếp. Tôi nhất định cố gắng phấn đấu làm ăn đàng hoàng, không phụ sự giúp đỡ tận tình của các chị em Hội Phụ nữ Công an TP.Sa Đéc và chính quyền địa phương”.

Theo đồng chí Phan Văn Bé Ba - Phó Trưởng Công an phường 1, TP.Sa Đéc: “Sau khi chấp hành án và về sinh sống tại địa phương, cô Nguyễn Thị Beo luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, cô Beo rất cố gắng chịu khó làm ăn để cải thiện kinh tế gia đình”.

Là một trong những người đánh giá cao sự phấn đấu của cô Chín, đồng chí Phạm Thị Tiếp - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.Sa Đéc phấn khởi nói: “Sau khi phạm lỗi lầm, cô Nguyễn Thị Beo có ý thức nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời bằng công việc làm ăn chân chính. Chúng tôi mong muốn, từ gương phấn đấu của cô sẽ lan tỏa hơn trong cộng đồng, để giúp những người từng lầm lỗi có thêm động lực học tập và vươn lên”.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn