Cảnh sát khu vực giúp người nghèo khó, bệnh tật

Cập nhật ngày: 10/07/2022 06:09:32

ĐTO - Là cảnh sát khu vực, Đại úy Nguyễn Văn Cần - Cảnh sát khu vực khóm 2, Phường 1, TP Sa Đéc và Đại úy Trần Quang Toàn - Cảnh sát khu vực khóm Mỹ Hưng Phường 3, TP Cao Lãnh thường xuyên xuống địa bàn, tìm hiểu hoàn cảnh của từng hộ dân. Từ đó, 2 anh trích một phần lương của mình và vận động mạnh thường quân giúp đỡ những trường hợp nghèo khó, bệnh tật.


Đại úy Trần Quang Toàn (thứ 2 từ trái sang) trao đổi thông tin với người dân

Để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Văn Cần - Cảnh sát khu vực khóm 2, Phường 1, TP Sa Đéc thường xuyên xuống địa bàn, nắm hộ, nắm người, liên hệ với các Tổ nhân dân tự quản để nắm về nhân thân, về hoàn cảnh từng đối tượng, gần gũi, tiếp xúc, quản lý động viên, giúp đỡ các đối tượng vi phạm pháp luật, cai nghiện ma túy thành công để giúp họ làm ăn sinh sống, ổn định cuộc sống. Đại úy Nguyễn Văn Cần tâm sự: “Thường xuyên xuống địa bàn gần gũi với dân, người dân xem mình như người thân nên từ những vụ việc nhỏ, lớn, vấn đề nóng về an ninh trật tự họ đều tâm sự với mình, từ đó có biện pháp triệt xóa”.

Chứng kiến trường hợp chị N. neo đơn, không người thân, nhà chị mục nát, mùa mưa lại ngập. Anh Cần đã trích 5 triệu đồng tiền lương cùng sự hỗ trợ của các tổ chức chính trị - xã hội, UBND phường cất cho chị N. căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Trong đợt dịch vừa qua, bản thân anh làm công tác kiểm soát tại điểm phong tỏa, sau khi phân phát thực phẩm cho người dân trong khu vực phân tỏa còn dư, anh Cần xin người quản lý và trực tiếp lấy xe chở tới địa bàn mình phụ trách, phân phát lương thực, thực phẩm cho người già, neo đơn, hộ nghèo, giúp người dân vượt qua khó khăn.

Tương tự, 9 năm phụ trách địa bàn, Đại úy Trần Quang Toàn - Cảnh sát khu vực khóm Mỹ Hưng, Phường 3, TP Cao Lãnh đã cùng với các đội nghiệp vụ Công an thành phố bắt giữ các đối tượng và triệt xóa thành công các tụ điểm tệ nạn xã hội hoạt động trong các nhà trọ, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Thời gian bám địa bàn, Đại úy Toàn còn nắm được hoàn cảnh khó khăn của ông Trương Văn Hoa bị bệnh hẹp ống sống thắt lưng, muốn đi được phải phẫu thuật và chi phí cho ca phẫu thuật khoảng 40 triệu đồng. Bản thân ông Hoa bán vé số kiếm sống qua ngày, từ khi bị bệnh kinh tế gia đình ông càng khó khăn hơn. Cảm thông trước khó khăn của ông Hoa, Đại úy Toàn đã trích lương và vận động các mạnh thường quân ủng hộ. Đến nay, ông Hoa đã có đủ tiền để phẫu thuật. Mặc dù gia đình Đại úy Toàn khó khăn, được Công an tỉnh hỗ trợ cất nhà Tình đồng đội, nhưng anh đã trích lương và vận động người dân trong khu vực ủng hộ tiền cho một trường hợp khác là ông T. đi bệnh viện, sau đó tiếp tục ủng hộ tiền làm đám tang và lo nơi chôn cất cho ông T.

Trung tá Lê Văn Ngài - Trưởng Công an Phường 3, TP Cao Lãnh nhận xét: “Với nhiệm vụ là Cảnh sát khu vực, nhiều năm qua, đồng chí Toàn đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, bám địa bàn, gần dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng chí đã vận động mạnh động thường quân quyên góp tiền ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Hành động giúp người nghèo khó, bệnh tật của Đại úy Nguyễn Văn Cần và Đại úy Trần Quang Toàn đã xây dựng được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân: “Hết lòng vì Nhân dân phục vụ”.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn