Chị Dương Thị Hiền hết lòng vì phụ nữ nghèo

Cập nhật ngày: 18/08/2016 06:21:36

ĐTO - Từ những nỗ lực thoát nghèo của bản thân, chị Dương Thị Hiền (ấp Thị, xã An Phong, huyện Thanh Bình) đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.


Chị Dương Thị Hiền (ngồi giữa) thăm hỏi công việc làm ăn của các hộ thoát nghèo do mình trợ giúp

Cách đây 7 năm, gia đình chị Hiền thuộc hộ nghèo, nhà có đến 4 miệng ăn nhưng chỉ có 2 công ruộng, con lại thường hay đau bệnh. Để các con được đến trường, vợ chồng chị Hiền đi làm mướn nhiều việc. Tuy làm lụng vất vả nhưng cuộc sống túng thiếu vẫn vây lấy gia đình. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu vay vốn, vợ chồng chị Hiền quyết định ra chợ buôn bán trái cây. Tuy là buôn bán nhỏ nhưng vợ chồng chị đến tận nhà vườn mua để có được giá rẻ. Nhờ siêng năng, chịu khó lấy công làm lời, công việc buôn bán của anh chị thuận lợi và phát triển. Từ 2 công ruộng và xề trái cây nhỏ, vợ chồng chị Hiền đã cất được căn nhà mới và thuê 1 sạp bán tạp hóa khá lớn tại chợ An Phong. Hiện tại, thu nhập từ việc buôn bán của gia đình chị bình quân khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Năm 2012, sau khi tự nguyện đăng ký thoát nghèo, chị Hiền tình nguyện tham gia mô hình “3 trong 1” của Chi hội phụ nữ ấp Thị và vận động thêm các hộ khá, giàu trên địa bàn hỗ trợ vốn, kinh nghiệm làm ăn giúp cho 4 hộ nghèo trong ấp vươn lên thoát nghèo, nhờ biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Lê Thị Nỉ đơn thân, không có ruộng đất, phải đi làm thuê để nuôi con, chị Hiền đã cho chị Nỉ mượn 3,4 triệu đồng và tư vấn để chị Nỉ đóng xe đi thu mua phế liệu; vận động hỗ trợ học bổng cho con chị Nỉ; đóng góp cất nhà cho chị Nỉ với số tiền 30 triệu đồng. Đặc biệt, khi con chị Nỉ tốt nghiệp ra trường, chị Hiền đã giới thiệu việc làm ổn định với mức lương trên 4 triệu đồng/tháng. Nhờ sự giúp đỡ của chị Hiền, hiện tại gia đình chị Nỉ đã có cuộc sống và thu nhập ổn định. Năm 2015, chị Nỉ tự nguyện xin thoát nghèo. Trong niềm vui thoát nghèo, chị Nỉ chia sẻ: “Trước đây, ngôi nhà này chỉ là một cái chòi rách nát, công việc thì bấp bênh nên mẹ con tôi ngày đói, ngày no nương tựa nhau sống. Tôi có được như hôm nay là nhờ chị Hiền. Không bà con thân thích nhưng chị đã hỗ trợ, động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi và con thật sự biết ơn gia đình chị. Tôi hứa sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để lo cho gia đình mình và có thể giúp đỡ lại cho những gia đình khó khăn khác”.

Đối với chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (một hộ nghèo trong ấp Thị), chị Hiền vận động người thân cho chị Diệp mượn 2 công đất làm rẫy trong 2 năm không tính tiền; vận động chị Diệp đi học may và giới thiệu cho chị lãnh đồ về may gia công tại nhà, với mức thu nhập trên 2,5 triệu đồng/tháng; vận động người thân, cộng đồng cất ngôi nhà mới cho chị Diệp trị giá 25 triệu đồng;... Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phong, từ khi tham gia mô hình “3 trong 1” đến nay, chị Hiền đã đứng ra hỗ trợ, vận động hỗ trợ gần 100 triệu đồng giúp 4 hộ nghèo trên địa bàn ấp Thị làm ăn, phát triển kinh tế. Hiện tại, các hộ đều thoát nghèo, có việc làm thường xuyên, nhà cửa ổn định, mua sắm được nhiều dụng cụ tiện nghi trong gia đình.

Chị Hiền nói: “Vươn lên trong cảnh nghèo, hơn ai hết tôi thấu hiểu và thông cảm với cái khó của người nghèo. Vì vậy, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cũng như giúp đỡ về vật chất, tinh thần các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình. Mỗi một hoàn cảnh được thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống đối với tôi là niềm vui lớn”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn