Đại úy Nguyễn Hoàng Sang - “Vì Nhân dân phục vụ”

Cập nhật ngày: 14/12/2021 10:24:33

http://baodongthap.com.vn/database/video/20211214102503dtsang.mp3

Khi đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư bùng phát, hàng ngày, ba, bốn lượt đưa người nhiễm bệnh Covid-19 đi cách ly rồi hỗ trợ đoàn thể, mạnh thường quân xã đi phát quà, hỗ trợ người dân bị bệnh nặng đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện tỉnh với Đại úy Nguyễn Hoàng Sang - Công an viên xã Tân Phú, huyện Thanh Bình là chuyện thường ngày. Đến giai đoạn bình thường mới hiện nay, anh vẫn tất bật với công việc “tài xế” bất đắc dĩ.


Đại úy Nguyễn Hoàng Sang đưa người dân đi bệnh viện

UBND xã Tân Phú, huyện Thanh Bình có 1 xe từ thiện, có 1 tài xế đảm nhận, nhưng trong mùa dịch và hiện nay có lúc người nhiễm bệnh Covid-19, người dân bị tai nạn, bị bệnh nặng nhiều nên phải có thêm người hỗ trợ thay ca. Vậy là bất kể ngày và đêm, Đại úy Sang lại kiêm nhiệm luôn việc lái xe để hỗ trợ đưa người dân bị tai nạn, bệnh nặng ở các ấp vùng sâu đi cấp cứu kịp thời.

Như lúc 8 giờ sáng ngày 28/11/2021, Đại úy Sang đang bảo vệ công tác bầu cử trưởng ấp, anh được Chỉ huy Công an xã điện thoại về gấp, đưa cụ ông trên 70 tuổi trên địa bàn xã bị bệnh nặng đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Vậy là anh tức tốc về xã, lái xe đưa cụ ông đi cấp cứu kịp thời.

Công việc ở địa bàn cơ sở rất nhiều, có lúc quân số Công an xã thiếu, bản thân Đại úy Sang lại phụ trách mảng quản lý hành chính của Công an xã. Nhiều lúc đang giải quyết các thủ tục hành chính cho dân, hay trên đường tuần tra, kiểm soát, anh phải gác lại để lái xe đưa người dân bị bệnh đi cấp cứu. Thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng do biết sắp xếp công việc một cách hợp lý, khoa học, nên Đại úy Sang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an xã Tân Phú, huyện Thanh Bình nhận xét: “Từ khi đồng chí Sang được Ban lãnh đạo Công an huyện điều về làm Công an viên xã Tân Phú, đồng chí rất năng nổ, kịp thời tham mưu cho Chỉ huy thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các phần việc có liên quan. Đồng chí rất nhiệt tình trong hoạt động xã hội, được quần chúng Nhân dân yêu mến”.

Gần đây khi tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, Đại úy Sang lại càng vất vả hơn. Nhà ở huyện Tháp Mười, vợ đi làm, 2 con còn nhỏ. Những lúc ra ca trực định về thăm vợ, con thì lại có người dân bị bệnh cần được cấp cứu, anh lại lên đường. Gạt đi những vất vả, việc riêng tư, anh lại hỗ trợ giúp dân trên tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”. Bởi anh cho rằng, niềm vui của người dân chính là niềm vui, hạnh phúc của chính mình. Đại úy Nguyễn Hoàng Sang cho biết: “Thời gian tới, bản thân sẽ cống hiến hết mình để phục vụ người dân khi cần. Mình tham gia với vai trò là người Công an nhân dân, vì vậy phải làm trên tinh thần phục vụ Nhân dân”.

Nhìn bóng dáng tất bật của Đại úy Nguyễn Hoàng Sang khi chuẩn bị chuyển người dân đi bệnh viện, chúng tôi biết công tác phòng, chống dịch sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, song những nỗ lực của anh cùng các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã được người dân trên địa bàn ghi nhận, biết ơn. Sự tin yêu của người dân sẽ là nguồn động viên giúp anh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn