Dành tình thương cho trẻ bất hạnh

Cập nhật ngày: 08/12/2014 13:31:33

Với tình yêu thương những đứa trẻ bất hạnh, nhiều năm qua, chị Triệu Thị Oanh cùng các đồng nghiệp đã chăm sóc hàng chục trẻ em bị bỏ rơi, trẻ bị tật bẩm sinh tại Khu chăm sóc trẻ của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh.


Chị Oanh chăm sóc trẻ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội

Công việc hàng ngày của chị Oanh và các đồng nghiệp là chăm sóc, pha sữa cho các em uống, vệ sinh cá nhân, dạy dỗ các em... Những lúc trái gió trở trời, các em bị bệnh phải nhập viện, chị Oanh cũng vào bệnh viện chăm sóc các em như người thân của mình.

Có thời điểm Khu chăm sóc trẻ đón gần 20 trẻ bị bỏ rơi (trẻ từ vài ngày tuổi đến 4 - 5 tuổi), cường độ công việc tăng gấp đôi, nên ai cũng vất vả. Em nào chưa ngoan, ngỗ nghịch, chị dạy lễ phép, có em liệt tứ chi chỉ nằm một chỗ, chị phải đút cơm ăn, thường xuyên vệ sinh, thay quần áo cho các em. Cứ thế, những đứa trẻ lớn dần trong tình thương của chị Oanh và đồng nghiệp, nhiều em được về sống với cha mẹ nuôi, được Trung tâm cho đi học để có tương lai.

Chị Oanh cho biết: “Tôi bắt đầu làm việc cho Trung tâm khi Khu chăm sóc trẻ mới thành lập, đến nay đã 10 năm. Lúc đầu làm công việc này thấy rất vất vả, tưởng khó mà trụ được, nhưng nhìn vẻ thơ ngây, đáng thương của các em, tôi như quên hết mệt mỏi. Bây giờ xa các em tôi rất buồn. Làm công việc này phải có cái tâm, thương yêu trẻ thật lòng...” Được biết, chị Oanh được Cục Bảo trợ Xã hội tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác bảo trợ xã hội năm 2012; từ năm 2011 đến năm 2013, chị đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn